1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nam thanh niên “mồi chài” gái trẻ trên mạng rồi hiếp dâm, cướp tài sản

(Dân trí) - Thông qua mạng internet, Thừa làm quen với nhiều cô gái trẻ và hẹn hò đi chơi. Thừa chở các cô gái này vào những khu vực vắng vẻ để cướp tài sản rồi hiếp dâm.

Ngày 30/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, chấp nhận một phần kháng nghị của VKS tăng mức bồi thường và tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Thừa (SN 1992, quê Vĩnh Long) 8 năm tù về tội “hiếp dâm” và 7 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hình phạt cho cả hai tội là 15 năm tù.

Bị cáo Thừa tại tòa
Bị cáo Thừa tại tòa

Theo bản án sơ thẩm, Lưu Văn Thừa vốn không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài và thỏa mãn dục vọng, Thừa lên mạng internet làm quen với các cô gái trẻ rồi mời đi chơi để thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Cụ thể, ngày 26/6/2014, Thừa sử dụng điện thoại lên mạng Zalo chát rồi kết bạn với chị H.T.T.H. Trong các cuộc nói chuyện, Thừa cho biết mình đang làm tại một siêu thị ở quận Bình Tân nên rủ “con mồi” đến đây chơi.

Khoảng 19h ngày 26/6/2014, Thừa điều khiển xe máy chạy đến điểm hẹn. Tiếp đó, Thừa trở H. đi dạo quanh để chờ cơ hội ra tay. Trên đường đi, lấy lý do phải ghé vào nhà bạn lấy điện thoại, Thừa chở H. vào khu vực rừng tràm phòng hộ thuộc ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh yêu cầu cô gái cởi bỏ quần áo. Dù H. đã van xin, Thừa vẫn khống chế và thực hiện hành vi đồi bại.

Sau đó, Thừa lấy hai điện thoại di động và 3,5 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác của H. rồi bỏ đi.

Với thủ đoạn tương tự, Thừa đã thực hiện 5 vụ hiếp dâm và cướp tài sản trót lọt với tổng tài sản lấy được trị giá hơn 25 triệu đồng.

Ngày 15/7/2014, một nạn nhân dùng một nickname khác để nhắn tin với Thừa và hẹn anh này để gặp mặt. Tưởng con mồi đã sập bẫy, Thừa đến điểm hẹn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Quế Sơn