1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Nam thanh niên đâm chết chủ nợ vì liên tục bị đòi tiền

(Dân trí) - Bị chủ nợ liên tiếp đòi tiền thua cá độ bóng đá, Linh liền ra tay giết chủ nợ và cướp sạch tài sản rồi bỏ trốn.

Ngày 29/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại huyện Hóc Môn và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Linh (SN 1995, quê Bình Thuận) án tử hình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

h-9f03c

Bị cáo Linh trước vánh móng ngựa

Theo bản cáo trạng, do đam mê cá cược bóng đá nên Linh nợ Võ Đồng Lực hơn 12 triệu đồng. Nợ lâu nhưng Linh không trả nên Lực nhiều lần đi đòi Linh và được hứa sẽ trả trong thời gian sớm nhất.

Do không có tiền trả và sợ Lực nói cho gia đình biết chuyện cá độ của mình, Linh đã nảy sinh ý định giết Lực. Linh đi mua con dao để chuẩn bị hành động.

Ngày 18/8/2014,  Linh gọi điện thoại hẹn Lực đến huyện Hóc Môn để trả tiền. Lực điều khiển xe môtô đến gặp Linh để lấy tiền. Linh yêu cầu Lực chở mình đi thuê khách sạn để giao tiền nhưng thực chất là muốn giết Lực trong khách sạn. Khi đến nơi, vì không có chứng minh nhân dân nên Linh không thuê được phòng nên cả hai bỏ đi.

Sau đó, khi cả hai đi qua một đoạn đường vắng thì bất ngờ Linh rút dao đã chuẩn bị từ trước đâm nhiều nhát vào người của Lực khiến anh này ngã xuống đất.

Bị đâm bất ngờ, Lực chống trả quyết liệt nhưng vẫn bị Linh đâm thêm nhiều nhát vào mặt và cổ khiến anh này gục tại chỗ. Sau khi giết chủ nợ, Linh liền lấy xe máy, nhẫn vàng, tiền và điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Qua điều tra truy xét, ngày 27/8/2014, Cơ quan chức năng bắt khẩn cấp đối với Linh. Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đã gây ra.

Công Quang