1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Một thợ hồ bị cướp sát hại trong công trình xây dựng

(Dân trí) – Phát hiện kẻ gian đột nhập vào trong công trình lấy trộm vật liệu, ông Hải đã ngăn cản và bị đối tượng này tấn công, sát hại cướp chiếc xe máy cùng ít tài sản tẩu thoát.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án
Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Sáng 21/7, cơ quan CSĐT công an huyện Hóc Môn cho biết, công an huyện này cùng các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra làm rõ vụ giết người cướp tài sản táo tợn xảy ra tại công trình xây dựng nằm trên đường Song Hành Quốc Lộ 22 (đoạn thuộc xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM) vào đêm 16/7.
 
Hiện nghi can của vụ án đã bị bắt giữ, tuy nhiên do vụ án phức tạp có thể liên quan đến nhiều đối tượng khác nên danh tính của nghi phạm này chưa thể tiết lộ.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, vụ án nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 21h đêm 16/7, nạn nhân bị cướp sát hại là ông Nguyễn Văn Hải (52 tuổi, ngụ tại 15/1A, ấp Thới Tây 1, xã Hiệp Tân, huyện Hóc Môn). Thời điểm được người dân phát hiện, ông Hải nằm bất động trong căn nhà đang xây dở dang. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong vì chấn thương sọ não.

Một số người dân địa phương khẳng định, thời điểm vụ án xảy ra trời mưa nhỏ, họ có nghe vài tiếng động nhưng nghĩ là đám thanh niên nghịch ngợm ngoài đường nên không ai để ý.

Theo Bà Trần Thị Bạc (72 tuổi, mẹ nạn nhân), anh Hải vốn làm nghề thợ hồ. Thời gian gần đây anh được thuê làm việc và tối ngủ lại trong coi công trình xây dựng trên. Cách đây vào ngày, anh Hải có về nhà kể với mẹ về tình hình an ninh trật tự tại chỗ làm, ban đêm thường xuyên xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt “nhăm nhe” đột nhập vào trong trộm đồ.

“Cũng vài lần nó kể, có người nhảy qua đường vào trong định lấy sắt thép của công trình nhưng bị nó phát hiện, đuổi đi. Nó đã trình báo sự việc cho chủ công trình và chủ công trình hứa sẽ bổ sung thêm người trực, chưa có người hỗ trợ thì nó đã bị người ta đánh chết rồi” – bà Bạc xúc động.

Người thân trước di anh của ông Hải
Người thân trước di anh của ông Hải

Chị Nguyễn Đổ Ngọc Châu (23 tuổi, con ruột nạn nhân) cho biết, từ nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi phải sống trong vòng tay của cha. Ba Hải vốn hiền lành, chịu khó và sống không bao giờ làm mất lòng ai. Hàng ngày Châu phải đi làm thêm để kiểm tiền trang trải việc học năm cuối tại trường Đại học Tôn Đức Thắng nên rất ít khi gặp được cha. Một tháng trở lại đây, chị chỉ gặp ba có hai, ba lần vì ban ngày ba phải đi làm thợ hồ, chiều tối ba phải tranh thủ về nhà ăn cơm rồi quay lại công trình tiếp tục công việc giữ kho.

“Công việc của em làm trái buổi nên rất ít khi gặp ba, đến sáng hôm đó nhận được điện thoại của mấy cô, chú bảo cha bị ngất đang nằm trong bệnh viện em vội tức tốc đến ngay, nhưng không thể gặp được mặt cha lần cuối…” Châu tâm sự.

Trở lại hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng, qua ghi nhận, công trình này nằm mặt tiền trên đường Song Hành Quốc Lộ 22 khá “đơn độc’, phía sau lưng là một ngôi chùa đang xây dựng d dang, hai bên là đồng cỏ heo hút. Sau 4 ngày xảy ra vụ việc, công trình đã trở lại làm việc bình thường.

Bên trong công trình, nơi ông Hải bị cướp đánh tử vong
Bên trong công trình, nơi ông Hải bị cướp đánh tử vong

Chủ thầu công trình này cho biết, trước khi xảy ra vụ việc chiều thứ 7 (tức ngày 13/7) ông đã nghe ông Hải phản ánh một nhóm đối tượng đột nhập vào công trình thì bị phát hiện nên vội bỏ chạy. Ông Hải đưa tôi xem đôi dép của nhóm trộm bỏ lại và cười, ông còn nói cần người đến giữ công trình nhưng chưa kịp bổ sung thì xảy ra vụ việc đau lòng này.

Theo giấy xác nhận của cơ quan CSĐT, công an huyện Hóc Môn, ông Hải chết là do bị chấn thương sọ não (do bị đánh). Hiện vụ án đang được mở động điều tra làm rõ.

Trung Kiên – Sỹ Phương