1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Mất mạng vì mâu thuẫn từ trận bóng đá

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn trong trận đá bóng rồi xảy ra đánh nhau, Thức lại bị Hùng chặn đánh. Ôm hận trong lòng, gặp nhau trong quán nhậu, Thức lấy dao chạy theo Hùng đánh trả thù. Bị Hùng đánh, Thức phản đòn bằng nhát dao chí mạng làm nạn nhân chết gục.

Ngày 17/3, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Võ Duy Thức (20 tuổi, quê Lâm Đồng, tạm trú quận Gò Vấp, TPHCM) 18 năm tù giam về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 12/8/2013, Võ Duy Thức và anh Lê Duy Hùng có mâu thuẫn với nhau trong lúc đá bóng rồi đánh nhau, được mọi người can ngăn nên không có thương tích gì. Trên đường về, Hùng có chặn đánh nhưng Thức may mắn thoát thân được.

Khoảng 20h30 ngày 27/8, Thức ngồi uống rượu cùng bạn bè tại quán ốc thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12. Nhìn thấy anh Hùng cũng ngồi nhậu với một vài người nữa nên nảy sinh ý định đánh trả thù. Đi bộ về phòng trọ gần đó, Thức lấy một con dao Thái Lan giấu trong túi quần rồi quay lại quán tiếp tục nhậu.

Bị cáo Thức tại tòa
Bị cáo Thức tại tòa

Đến 23h cùng ngày, Thức thấy anh Hùng được người bạn chở về nên mượn xe người bạn nói là đi mua card điện thoại nhưng thực chất là đuổi theo anh Hùng. Bị Thức chặn đầu xe, anh Hùng bước đến dùng tay đánh vào mặt Thức, sau hồi chống đỡ Thức bỏ xe chạy bộ. Anh Hùng đuổi theo rồi nắm tay áo đánh vào đầu Thức. Khom người né đòn, Thức móc dao trong túi ra đâm một nhát trúng ngực trái anh Hùng, con dao ra sau đó bị gãy phần lưỡi rơi xuống đường.

Thức trả giá đắt cho hành vi nông nổi của mình
Thức trả giá đắt cho hành vi nông nổi của mình

Thức bỏ chạy, dọc đường vứt bỏ cán dao. Phần anh Hùng thì chạy bộ đuổi theo được một đoạng thì ngã gục xuống đường. Được bạn bè đưa đi cấp cứu nhưng anh Hùng đã chết trước khi nhập viện do vết thương đâm thủng tim.

Sự việc được Thức đem kể lại cho bạn bè nghe. Đến khi nghe tin nạn nhân đã chết, Thức đến công an phường Thạnh Lộc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội trên.

Công Quang – Quốc Anh