1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Mất mạng vì… lời xin lỗi

(Dân trí) - Nợ tiền Thức đã lâu nhưng anh Hòa không trả mà tìm cách tránh mặt. Một hôm tình cờ gặp mặt, Thức đòi nợ thì bị Hòa dùng dao đuổi đánh. Sợ bị trả thù, Hòa đến xin lỗi thì bị Thức dùng dao đâm tử vong tại chỗ…

Ngày 9/7, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Thức (30 tuổi, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) tù chung thân về tội “Giết người”.

Bị cáo
Nguyễn Công Thức tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Công Thức tại phiên tòa

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2014, anh Lê Quang Hòa (37 tuổi, ngụ tại xã Phước Bình, huyện Long Thành) có nợ Thức số tiền 4 triệu đồng và hẹn 2 tháng sau sẽ trả. Nhưng sau đó Hòa không chịu trả mà tìm cách tránh né Thức.

Ngày 25/2/2015, Thức đi nhậu về thì gặp anh Hòa nên đòi tiền và bị anh Hòa dùng dao đuổi đánh. Sau đó, sợ Thức trả thù nên anh Hòa nhờ người sắp xếp đến gặp Thức xin lỗi và khất nợ.

Cùng ngày, anh Hòa đến nhà một người quen và chờ Thức đến. Khi Thức vừa vào tới sân, Hòa đã đứng chắp tay lại. Hòa chưa kịp nói lời xin lỗi thì Thức đã rút dao Thái Lan đâm một nhát trúng ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Giang Nhi