1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Mất mạng vì đòi nợ 20.000 đồng

(Dân trí) - Hai người lớn đánh nhau chỉ vì món nợ 20.000 đồng. Con trai bênh mẹ, đi tìm người đàn ông trả thù cho hả dạ. Hậu quả, người chết, kẻ vào tù.

Ngày 2/1, TAND TPHCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Đức Hậu (19 tuổi, ngụ TPHCM) 10 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 3/2/2013, bà Trần Thị Tố Anh đi qua tịnh xá Ngọc Hạnh (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) thì gặp ông Huỳnh Minh Tấn. Lúc này, ông Tấn đòi nợ bà Anh 20.000 đồng. Bà Anh đáp: “Mồng Một tết vô nhà tao trả cho”. Nghe vậy, ông Tấn sáp tới khiến bà Anh phải lùi lại phía sau, vấp té ngửa xuống đất, thế là bị ông Tấn dùng chân đạp vào bụng.

Ông Tấn còn cúi xuống nắm cổ áo, quờ được cục gạch bà Anh đánh trả vào mặt đối phương. Mọi người thấy vậy can ngăn nên cả hai bỏ đi.

Bị cáo Hậu tại tòa sơ thẩm

Bị cáo Hậu tại tòa sơ thẩm

Trên đường đi bà Anh nhờ một thanh niên hàng xóm về gọi em trai là Hoàng Tuấn Khanh ra công an xã trình báo sự việc. Lúc này, Hậu, con trai bà Anh đang chơi game ở khu vực ngã ba Chùa thì nhận được tin báo sự việc trên.

Khi người hàng xóm tới báo tin mẹ bị đánh, Hậu về nhà lấy một con dao bấm bỏ vào túi quần đi tới nhà ông Tấn. Không gặp chủ nhà, Hậu dùng chân đá cửa kính rồi bỏ đi.

Trên đường đi thì gặp ông Tấn, Hậu lao tới đánh tới tấp, cả hai giằng co. Hậu rút dao đâm nhiều nhát vào mặt, ngực, cổ đối phương. Ông Tấn ôm vật Hậu ngã xuống đường. Lúc này, hai chị Huỳnh Thị Diễm và Huỳnh Thị Lang xông vào dùng chân, cây gỗ đánh Hậu. Hậu vùng dậy, quăng dao rồi bỏ chạy. Còn ông Tấn được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng. Ngày hôm sau, Hậu đến cơ quan công an đầu thú.

Công Quang – Quốc Anh