Hải Phòng:
Lụy tình, nữ chủ nhà hàng xinh đẹp thành kẻ buôn ma túy
(Dân trí) - Đội lốt một gã lái xe hiền lành, chăm chỉ làm việc mẫn cán, Dũng giữ vai trò cầm đầu của một đường dây ma túy nguy hiểm. Vì yêu Dũng, một chủ nhà hàng xinh đẹp đã biến mình thành một đệ tử làm việc... không công.
Hôm nay (12/10), công an Hải Phòng cho biết vừa khen thưởng đột xuất Phòng CSĐT tội phạm ma túy (PC47) Công an thành phố về thành tích triệt phá đường dây mua bán trái phép ma túy nguy hiểm.
Trước đó, các chiến sĩ phòng PC47 đã bắt được đối tượng cầm đầu Văn Hiếu Dũng (SN 1980, trú tại 19/28/179 đường Lê Lợi, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền) thu trên 500 gam ma túy “đá”, gần 200 viên thuốc “lắc” và nhiều tang vật khác liên quan đến đường dây ma túy trên.
Theo tài liệu điều tra, trước khi bị bắt, Dũng tỏ ra là một chành trai cần cù lái xe nâng hạ hàng hóa tại cảng Hoàng Diệu. Tuy nhiên ẩn dưới công việc đó, Hiếu là chính “đại ca”, cầm đầu một nhánh của đường dây lớn chuyên cung cấp ma túy tại Hải Phòng và các tỉnh, thành phố lân cận. Tỏ ra hết sức tinh quái và kiểm soát một cách chặt chẽ hoạt động của các đối tượng tham gia đường dây, mỗi một mắt xích, đối tượng dưới quyền chỉ biết việc của mình làm và không được biết nhau.
Sau một phi vụ vận chuyển ma túy thành công, y đều chi trả qua tài khoản ngân hàng để tránh gặp mặt.
Trong quá trình điều tra các trinh sát còn phát hiện, Dũng là một con bạc cỡ lớn. Mọi tài sản có được y đều ném vào song bài, kể cả căn nhà đang ở.
Một lần tình cờ hắn gặp lại người yêu trước đây là Trần Thị Thu Hương (SN 1983, cụm 4, phường Đông Khê), tình cũ được khơi dậy, Dũng và Hương nhanh chóng trở thành “cặp đôi”. Lúc này, Hương đang là chủ một nhà hàng có tiếng tại khu vực Ngã Năm Cát Bi. Vì yêu, Hương đã nghe lời Dũng một cách vô điều kiện, kể cả tham gia vào hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy mà không lấy một đồng tiền công.