1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lời khai kinh hoàng của người cô vứt cháu ruột xuống giếng

(Dân trí) - Chỉ vì có mâu thuẫn với chị dâu trước đó mà người cô mất nhân tính đã đang tâm bế đứa cháu ruột chỉ mới 1 tuổi vứt xuống giếng. Cháu bé tử vong, bà cô này về nhà bế con mình đi chơi vờ như không có chuyện gì.

Sau khi vứt cháu Sung xuống giếng, đối tượng Liên đã cố tình tạo ra những chứng cứ ngoại phạm. tuy nhiên trước sự vào cuộc ráo riết của cơ quan điều tra, thị đã ra cơ quan công an tự thú về hành vi giết cháu ruột của mình.

Giếng nước nơi người cô ruột nhẫn tâm vứt cháu ruột xuống
Giếng nước nơi người cô ruột nhẫn tâm vứt cháu ruột xuống

Thông tin ban đầu tại cơ quan công an, Liên đã khai nhận giữa tháng 2 vừa qua, Liên đã bế con về nhà bố mẹ ở, con Liên trạc tuổi cháu Sung. Trước đó Liên có nhiều việc bực tức với chị dâu, mẹ cháu Sung.

Đến khoảng 15h ngày 10/3, chỉ có hai mẹ con Liên ở nhà. Khi con trai Liên ngủ dậy và đòi đi vệ sinh, cho con đi vệ sinh, Liên nhìn thấy cháu Sung đang bò ở cửa nhà anh trai gần đó. Cháu Sung cầm chiếc then cửa dài đang nghịch cùng chiếc cốc màu xanh. Liên bế con đến gần chỗ cháu Sung thì cháu Sung lại bò vào trong nhà.

Vì tức chị dâu nên Liên nảy ra ý định giết cháu Sung để trả thù. Ngay lập tức, Liên bế con về nhà bố đẻ mình, Liên cho con vào xe tập đi trẻ em và dùng dây buộc xe vào cột nhà rồi bỏ con đi sang nhà anh trai.

Lúc này, cháu Sung bò ra ngoài cửa đến gần chỗ Liên. Thấy cô, cháu bé ôm chân Liên đòi bế. Liên bế cháu Sung và đi thẳng đến giếng nhà ông Tài rồi ném thẳng cháu mình xuống giếng nước.

 Vì là cô ruột nên khi cháu Sung được bế đi khỏi nhà nên không khóc dẫn đến vụ việc không được phát hiện. Giết chết cháu mình, Liên bình thản về nhà bố mẹ để để bế con đi chơi nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra, tạo ra chứng cứ ngoại phạm.

Liên còn tỏ ra quan tâm lo lắng hỏi han chị dâu trong quá trình đi tìm kiếm cháu bé. Bản thân anh trai Liên, tức bố cháu Sung khi biết chuyện công an bắt em gái mình cũng không tin điều đó là sự thật và còn cho rằng em mình vô tội.

Thu Hằng