1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lời kể của 2 chị em sinh đôi “hạ gục” tên cướp đường

(Dân trí) - Kể lại thời khắc chở theo con nhỏ vẫn quyết cố truy đuổi kẻ cướp, 2 người phụ nữ là chị em sinh đôi cũng bày tỏ nỗi sợ nhưng vì lúc đó, thấy cụ bà quá đáng thương nên bất chấp nguy hiểm.

Thấy chuyện bất bình chẳng tha!

Chiều ngày 11/2, PV Dân trí tìm đến căn nhà có địa chỉ “nhiều xuyệt” nằm cuối con hẻm nhỏ trên đường Âu Dương Lân, quận 8, TPHCM của gia đình chị Nguyễn Thị Liễu Mai và người em gái sinh đôi Nguyễn Thị Liễu Nương (cùng 26 tuổi).

Chị Mai và người em sinh đôi của mình đã dũng cảm đuổi theo, cùng người dân truy bắt tên cướp đường.
Chị Mai và người em sinh đôi của mình đã dũng cảm đuổi theo, cùng người dân truy bắt tên cướp đường.

Trong nhà, chị Mai đang chơi đùa cùng đứa con trai nhỏ chưa tròn tuổi của mình. Khi nghe chúng tôi nhắc đến chuyện 2 chị em truy đuổi, cùng người dân bắt kẻ cướp đường khiến ai cũng thán phục, chị Mai cười thẹn thùng và nói: “Thấy cụ bà nghèo khổ, buôn bán kiếm từng đồng giữa đêm khuya gặp nạn nên 2 chị em lúc đó chỉ biết bắt cho được kẻ cướp”.

Chị Mai kể lại, tối hôm đó (ngày 7/2), 2 chị em chở theo 2 con nhỏ (bé gái 6 tuổi con chị Nương, bé trai gần 1 tuổi con chị Mai- PV) từ quận 8 đến nhà người quen ở quận 4 chơi. Khi chạy đến góc đường Trần Hưng Đạo – Nguyễn Thái Học (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) thì dừng chờ đèn đỏ. Theo chị Mai thì lúc đó, ngay tại góc giao lộ, hình ảnh một cụ bà ngồi ven đường, giữa sương gió bán hoa lài mưu sinh khiến chị chạnh lòng.

Chị Mai và chị Nương cho biết, cũng cảm thấy sợ vì chở theo 2 con nhỏ, nhưng vì lúc đó, thấy cụ bà quá đáng thương nên bất chấp nguy hiểm.
Chị Mai và chị Nương cho biết, cũng cảm thấy sợ vì chở theo 2 con nhỏ, nhưng vì lúc đó, thấy cụ bà quá đáng thương nên bất chấp nguy hiểm.

“Bất ngờ, tôi nhìn thấy một gã thanh niên chạy xe máy giật túi đựng tiền của bà cụ rồi phóng về hướng cầu Ông Lãnh. Bà cụ chỉ ú ớ kêu cướp mà không thể làm gì được”, chị Mai kể. Ngay lập tức, chị Mai kêu em gái tăng tốc đuổi theo và truy hô để nhận sự hỗ trợ của người dân. Theo chị Mai và Nương thì, bây giờ nghĩ lại thấy sợ vì lúc đó chở theo 2 con nhỏ, chạy với tốc độ nhanh và nếu đối tượng quay lại chống trả thì sẽ rất nguy hiểm, tuy nhiên lúc đó thấy cụ bà quá đáng thương nên cả 2 chị em đều bất chấp…

Hoàn cảnh thương tâm của cụ bà bị cướp

Cuộc rượt đuổi qua nhiều km và trên đường, 2 chị em đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của một số người dân, trong đó có bác chạy xe ôm đậu xe tại góc giao lộ Hoàng Diệu – Khánh Hội, quận 4.

Nghi can cướp giật tài sản của cụ bà và bị 2 phụ nữ cùng người dân truy bắt.
Nghi can cướp giật tài sản của cụ bà và bị 2 phụ nữ cùng người dân truy bắt.

Khi đến trước chợ Xóm Chiếu, trên đường Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, xe của chị Nương cùng bác xe ôm truy đuổi vượt lên tiếp cận được tên cướp khiến đối tượng té ngã. Dù vậy nhưng tên cướp vẫn ngoan cố, la to cho rằng không liên quan. Tuy nhiên, trước chứng cứ không thể chối cãi là chiếc túi đựng tiền của cụ bà để trên baga xe, đối tượng được xác định là Phù Sinh (37 tuổi, ngụ quận 4) đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của mình khi lực lượng Công an phường 12, quận 4 có mặt.

Lúc này, chị Mai đã điện nhờ người quen của mình chở cụ bà đến trụ sở Công an trình báo. Nhận lại số tiền bị cướp, cụ bà Võ Thị Kim Hoàn (83 tuổi) mừng đến rơi nước mắt. Cụ cho biết mình đã nhiều lần bị cướp tương tự, mất hết vốn liếng và đây là lần đầu tiên người đi đường đã giúp bà truy đuổi, bắt được kẻ cướp.

Hàng ngày, khi thành phố lên đèn, cụ Hoàn ra góc ngã tư trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1 bán hoa lài để kiếm tiền mưu sinh.
Hàng ngày, khi thành phố lên đèn, cụ Hoàn ra góc ngã tư trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1 bán hoa lài để kiếm tiền mưu sinh.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, cụ Hoàn không con cháu, cụ thuê căn nhà trọ chật hẹp nằm sâu trong khu lao động nghèo ở quận 1. Hàng ngày, khi thành phố lên đèn, cụ được xe ôm chở ra góc ngã tư nói trên bán hoa lài để kiếm tiền mưu sinh.


Cụ Võ Thị Kim Hoàn là nạn nhân của kẻ cướp. Dù tuổi cao sức yếu nhưng hàng đêm cụ Hoàn vẫn ra đường bán hàng mưu sinh.

Cụ Võ Thị Kim Hoàn là nạn nhân của kẻ cướp. Dù tuổi cao sức yếu nhưng hàng đêm cụ Hoàn vẫn ra đường bán hàng mưu sinh.

“Thấy cụ bà quá đáng thương, 2 chị em tôi hôm sau quay trở lại thăm và tặng cụ ít tiền, tuy nhiên cụ cương quyết không nhận, ríu rít cám ơn chúng tôi”, chị Mai chia sẻ.

Thông tin từ Công an phường 12, quận 4 cho biết, sau khi tiếp nhận nghi can Phù Sinh được người dân bắt giữ cùng tang vật, Công an phường 12 đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Công an quận 1 tiếp tục xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đăng Lê