TPHCM:
Lĩnh án tử hình vì mang đôi dép có... 1,2 kg heroin
(Dân trí) – Mang hộ đôi dep qua biên giới vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch, Phan Thị Huệ đã bị lực lượng biên phòng bắt quả tang khi trong đôi dép có chứa 1,2kg heroin.
Sáng 26/7, TAND Tối cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Phan Thị Huệ (42 tuổi, ngụ ấp Phú Hoà B, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Qua kết luận của Phân viện Khoa học Hình sự thì chất bột màu vàng là heroin, tổng trọng lượng 4 gói nilon gần 1,2 kg heroin. Tuy nhiên, tại toà sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo Huệ vẫn không thừa nhận đôi dép là của mình, chỉ là chuyển hộ cho một người mới quen, không biết trong đó có chứa heroin.
Huệ khai nhận: Khoảng 08 giờ ngày 17/10/2011, trên xe buýt trở về Việt Nam, Huệ ngồi cạnh một người phụ nữ khoảng 30 tuổi không biết tên; người phụ nữ này nhờ Huệ xách giùm 2 đôi dép và bỏ vào túi Huệ 10USD. Tiếp đó, người phụ nữ này gọi điện cho người chạy xe ôm tên là Võ Văn Năng hẹn gặp tại quán cơm Sáu Lường, thành phố Ba vét, Campuchia để đưa Huệ qua biên giới bằng đường tắt đến trạm xăng ở ngã ba huyện Gò Dầu gặp và giao lại 2 đôi dép.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã xác định người phụ nữ trên là Phan Thị Hằng, cư trú ở Thừa Thiên- Huế, đã nhiều lần liên hệ với Huệ trước đó. Ngày 16/10/2011, Hằng đã có tin nhắn vào điện thoại của Huệ, do đó hai người đã có mối quan hệ từ trước. Chính vì vậy, HĐXX cấp phúc thẩm cũng đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Phan Thị Huệ về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Công Quang