1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Lĩnh 12 năm tù vì bắt cóc người yêu, chụp ảnh khỏa thân tống tiền

(Dân trí) - Nợ nần chồng chất, nghe tin gia đình người yêu thuộc diện khá giả, Luận lên kế hoạch bắt cóc, chụp hình khỏa thân cô gái để tống tiền. Luận đòi phía gia đình cô gái nộp 400 triệu đồng để đổi lại tính mạng cô con gái.

Ngày 15/4, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Bá Luận (33 tuổi, ngụ TPHCM) 12 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Trương Bá Luận quen với chị Đào Thị T. (sinh năm 1992, tạm trú quận Bình Tân) qua mạng xã hội. Sau nhiều lần trò chuyện trên mạng, Luận ngỏ lời yêu đương với chị T. và chị T. cũng xiêu lòng.

Bị cáo Luận tại tòa sơ thẩm
Bị cáo Luận tại tòa sơ thẩm

Sau nhiều lần hẹn hò, Luận lại rủ chị T. vào khách sạn “tâm sự”. Sáng 15/5/2013, Luận nảy sinh ý định bắt cóc chị T. làm con tin để đe dọa, buộc người nhà cô gái nộp tiền chuộc. Luận mua dây dù, băng keo mang đến khách sạn, rồi gọi điện rủ chị T. đi chơi. Đến trưa, Luận chở chị T. về khách sạn rồi nịnh người yêu "cởi hết quần áo ra ngủ cho khỏe".

Khoảng 15 giờ cùng ngày, Luận dùng dao đe dọa rồi dùng dây dù trói chân, tay cô gái lại, buộc cung cấp số điện thoại của gia đình. Luận gọi điện cho cha chị T., đe dọa, yêu cầu chuẩn bị 400 triệu đồng trong vòng 36 giờ để chuộc con; nếu không sẽ giết chị T.

Sau đó, Luận lôi chị T. vào nhà vệ sinh dùng điện thoại chụp ảnh khỏa thân cô gái trong cảnh bị trói chân tay, bịt miệng; đe dọa nếu gia đình không gửi tiền thì sẽ gửi ảnh lên mạng.

Sau đó Luận kéo chị T. lên giường trói thật chặt, còn mình đi mua cơm. Chừng hơn 19 giờ cùng ngày, trở lại phòng, Luận phát hiện T. đã tự tháo được dây rồi trói cô gái lại.

Trong lúc này, cha chị T. quá sợ hãi, lo lắng cho tính mạng con gái mình nên đã chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản cho Luận. Sau đó, ông trình báo công an. Đến trưa ngày 17/5, công an đã ập vào bắt Luận tại căn phòng mà gã đang giữ chị T.

Tại phiên tòa, Luận bình thản trả lời câu hỏi của vị chủ tọa. Luận khai rằng, học hết lớp 12 thì ở nhà phụ việc gia đình. Sau đó có đi học nghề nhiệt lạnh rồi đi làm. Có tay nghề cao, Luận được lên chức trưởng phòng với mức lương trên dưới 15 triệu đồng/tháng.

Nhưng vì đam mê cờ bạc, Luận ôm số nợ lên tới 180 triệu đồng, nhiều lần bị chủ nợ đánh đập. Không có khả năng chi trả, lại hay tin gia đình chị T. cũng thuộc diện khá giả, nhà có tàu cá nên Luận đã nghĩ đến việc bắt cóc người yêu tống tiền.

Công Quang - Quốc Anh