1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lên cơn “ngáo đá” hành hạ dã man bé gái 2 tuổi

Bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy “đá”, Nguyễn Đức Hưng (SN 1992, Hà Nội) đã vật bé gái 2 tuổi xuống đất, lột áo quần rồi đánh đập. Hắn còn cắt tóc, cạo lông mi, dán băng dính bịt miệng và có nhiều hành vi độc ác khác đối với con riêng của người tình.

Hận người yêu đi lấy chồng

Hận người yêu đi lấy chồng

Dáng vóc loắt choắt, nói năng lí nhí, không ai nghĩ rằng Nguyễn Đức Hưng (trú tại tập thể nhà máy nước Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) lại có “gan” hành hạ dã man 1 bé gái mới 2 tuổi - con của người tình cũ, một cách độc ác như vậy. Tại cơ quan công an, Hưng co ro, rụt cổ tránh cái lạnh, và nhát gừng trả lời những câu hỏi liên quan đến hành vi tàn độc anh ta gây ra đối với cháu Nguyễn Thị H (sinh ngày 7-11-2011), là con riêng của bạn gái cũ.

Sinh ra trong gia đình có kinh tế khá giả, nhưng Hưng chỉ học đến hết lớp 9. Từ ngày nghỉ học, anh ta thường xuyên dạt nhà, sa chân vào các tệ nạn xã hội. Ngày mới 17-18 tuổi, Hưng đã ngồi đầu ngõ cầm cái xóc đĩa, trở thành một con bạc chuyên nghiệp.

Hưng kể, năm 2008, trong 1 lần chơi xóc đĩa ở đầu ngõ 533 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm, tình cờ gặp chị Nguyễn Thị L. Vẻ tươi trẻ của cô gái tuổi 17 đã hút hồn Hưng từ lúc đó. Hắn tìm mọi cách tiếp cận, mong chiếm được trái tim của L. Cả hai rồi cũng thành một cặp, đi đâu cũng quấn lấy nhau như hình với bóng. Sống lang thang, những lúc hết tiền ở nhà nghỉ, Hưng ôm luôn quần áo đến nhà người yêu ăn ở cả tháng. Ngày cưới của cặp đôi này tưởng chừng diễn ra đến nơi thì Hưng bị công an bắt can tội cướp tài sản. Lĩnh án treo 24 tháng, Hưng ngày càng bập sâu vào ma túy. Anh ta “ngáo đá” đều trong những cuộc vui. Mỗi khi lên cơn “phê”, Hưng thường có những hành động gây nguy hiểm cho người khác, song lúc tỉnh lại, Hưng bảo chẳng nhớ tại sao có thể làm được như vậy. Tháng 6-2010, gia đình “bắt” Hưng đi cai nghiện tại trung tâm. Thời gian này, chị L lên xe hoa cùng người đàn ông khác. Nhận được tin ở trung tâm cai nghiện, Hưng căm hận và nuôi ý định trả thù.

Tháng 6-2013, Hưng được về với gia đình. Ngay sau đó, anh ta tìm gặp chồng chị L để hỏi cho ra nhẽ và “hỏi tội” người yêu cũ. Thời điểm đó, chị L đã có 2 mặt con, trong đó có cháu Nguyễn Thị H. Nhiều lần gặp gỡ để giải quyết “ân oán” giữa Hưng và chồng chị L đã diễn ra, nhưng không đi đến kết cục nào. Bất ngờ, chồng chị L dính vòng lao lý vì liên quan đến ma túy. Nhận thấy cơ hội tốt để nối lại tình xưa, Hưng tìm cách “tấn công” chị L. Cặp đôi này nhanh chóng “bập” vào nhau như ngày mới yêu lần đầu. Thời gian sau đó, chị L đã bỏ nhà đi theo Hưng, thuê trọ tại đường Mương Mới (phường Phúc Xá, quận Ba Đình). Cuộc sống chắp vá giữa Hưng và chị L sớm rơi vào bi kịch cãi vã, vì cả hai đều không  nghề nghiệp.

Kẻ thú tính tra tấn con trẻ 

Theo tài liệu của cơ quan công an, đêm 6-12-2013, giữa chị L và Hưng lại xảy ra cãi vã. Chị L bỏ về nhà mẹ đẻ. Ngày hôm sau, Hưng gọi điện cho chị L bảo đến phòng trọ thu dọn quần áo. Khoảng 19h ngày 7-12, chị L bế theo cháu Nguyễn Thị H, đi “xe ôm” tới phòng trọ. Vừa gặp chị L, Hưng nổi khùng hỏi “Cô đi cùng ai?”. Thấy chị L đáp đi một mình, nhưng khi ra cửa phòng trọ, Hưng thấy cháu H đứng ngoài, đã quay vào tát chị L… can tội nói dối.

Ghen tuông với bố đẻ cháu H cùng ảo giác ma túy, khiến Hưng như con thú. Hắn kéo tay cháu H lôi vào phòng trọ, tát liên tiếp vào mặt cháu bé. Tiếp đó, Hưng lấy kéo cắt trụi lông mày, tóc và lột quần áo bé gái giữa ngày đông buốt giá. Thấy cháu H khóc toáng, đối tượng này dùng băng dính dán miệng, trói chân tay lại. Chứng kiến con gái bị đánh, chị L lao vào can ngăn thì bị Hưng tát xối xả phải bỏ ra ngoài.

Hành hạ cháu H cho đến khi thỏa cơn điên, Hưng mới bỏ đi. Chị L ngay sau đó mới dám chạy vào, đưa con gái đi bệnh viện cấp cứu. Một điều đáng trách là sau khi đưa con đến bệnh viện cấp cứu, sợ bị liên lụy, L đã bỏ con trong tình trạng hoảng loạn tinh thần, để mặc các bác sỹ cấp cứu, điều trị. Cô ta sau đó giả giọng người lạ, gọi điện cho mẹ đẻ của mình đến bệnh viện chăm sóc bé H.

Sau khi nhận được tin báo về vụ việc, CAQ Đống Đa phối hợp với CAQ Ba Đình đã khẩn trương tổ chức điều tra, đến ngày 23-12-2013 đã bắt được Hưng, khi hắn đang có mặt trong một nhà nghỉ trên phố Tây Kết, thuộc địa bàn phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. Về Nguyễn Thị L, sau khi bỏ con lại bệnh viện, cô ta mò lên Bắc Ninh làm nhân viên cho 1 quán karaoke.

Theo lời khai của L, sau khi gây thương tích cho cháu H, ít ngày sau, Hưng gọi điện bảo L đến nhà nghỉ ở cùng hắn 1 tuần. Sau những ngày thân mật đó, L tiếp tục trở lại Bắc Ninh làm việc tại quán karaoke. Người mẹ đáng trách này biện hộ, sở dĩ chị ta bỏ con lại bệnh viện vì trong túi không có tiền và sợ phải chịu trách nhiệm trong việc cháu H. bị thương tích (?!).

Theo lời khai ban đầu của Hưng tại cơ quan công an, sau khi sử dụng ma túy “đá”, ảo giác khiến hắn điên cuồng hành hạ cháu H. Vụ việc sau đó được Hưng giải quyết “êm đẹp” bằng cách bồi thường 10 triệu đồng cho gia đình bé gái, kèm theo điều kiện không được tố cáo tới cơ quan công an. Tuy nhiên, trước dấu hiệu nghi vấn về vụ án hành hạ trẻ em, các bác sỹ đã cấp báo tới cơ quan công an để tổ chức điều tra.

Sau khi tổ chức điều tra và khởi tố Hưng về hành vi cố ý gây thương tích, Cơ quan CSĐT CAQ Đống Đa đã chuyển hồ sơ vụ án, đối tượng liên quan sang CAQ Ba Đình thụ lý, tiếp tục làm rõ. Ngày 3-3, trao đổi với PV ANTĐ, đại diện Đội Điều tra tổng hợp CAQ Ba Đình cho biết: Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình đã kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang VKSND quận Ba Đình đề nghị truy tố Hưng trước pháp luật.

Theo Quang Tấn
An ninh thủ đô