1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hậu Giang:

Lấy tiền cho nhân tình rồi tung tin... bị cướp

(Dân trí) - Người đàn ông lấy tiền buôn bán trái cây cho nhân tình dẫn đến thâm hụt. Sợ bị gia đình trách móc nên ông này đã thuê người dùng dao kề cổ bịa chuyện bị cướp.

Ông chủ nhà trọ chỉ vào gốc cây nơi ông P. dựng hiện trường vụ cướp giả
Ông chủ nhà trọ chỉ vào gốc cây nơi ông P. dựng hiện trường vụ cướp giả

Ngày 29/8, nguồn tin từ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Châu Thành (Hậu Giang) cho biết, ông V.V.P., 47 tuổi, quê ở xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới (An Giang), tới ấp Tân Hưng, thị trấn Ngã Sáu, Châu Thành (Hậu Giang) để mua trái cây. Tại đây ông P. quen thân với một cô gái bán vé số nên lấy tiền mua trái cây cho cô gái này, dẫn đến thâm hụt vốn.

Sợ bị gia đình trách mắng, ông P. liền nghĩ cách tạo hiện trường giả, nói mình bị cướp rồi báo về gia đình.

Ông P. khai với cơ quan chức năng, khoảng 1h sáng ngày 28/8, trong lúc ông đang ngủ trước hành lang nhà trọ thì có 4 thanh niên bịt mặt dùng dao kề vào cổ, uy hiếp cướp của ông số tiền gần 70 triệu đồng. Sau đó, nhóm người này lôi ông ra vườn cách nhà khoảng 200 m, dùng áo nhét vào miệng, trói 2 tay chân vào gốc xoài. Đến sáng thì có người phát hiện và giải cứu ông.

Một cán bộ điều tra Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Châu Thành (Hậu Giang) cho biết, qua 3 giờ đấu tranh, khai thác, Công an huyện đã xác định ông P. không bị cướp như hoang báo mà ông này dựng hiện trường giả để đánh lừa gia đình, nhằm hợp thức hóa khoản tiền đã mang cho nhân tình.

Tại cơ quan điều tra, ông P. khai đã thuê một người tên Tạo, cùng quê An Giang, tạo hiện trường vụ cướp giả với số tiền 500.000 đồng.

Cùng ngày, Công an Châu Thành cũng đã làm việc với người phụ nữ bán vé số. Người này thừa nhận có quen với ông P. nhưng khai chỉ nhận của ông P. vài triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành điều tra làm rõ.

Phạm Tâm