1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

"Lập hội" đến căn nhà hoang đêm giao thừa để chơi ma túy

(Dân trí) - Vào lúc 20h40 tối Giao thừa (ngày 24/1), Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Lăng Cô phối hợp cùng Công an Thị trấn Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên Huế) phát hiện ra một nhóm thanh niên chơi ma túy trong căn nhà hoang.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ tổ, Tuần tra nhận được tin từ quần chúng nhân dân báo tại nhà bà Bùi Thị Kiếm (ở tổ Dân phố An Cư Đông 1 - Thị trấn Lăng Cô), có một số thanh niên có biểu hiện lạ (nhà bà Kiếm hiện tại bỏ hoang không có người ở, sau khi bà Kiếm mất).

Tổ đã phối hợp cùng Công an Thị trấn Lăng Cô tiến hành kiểm tra đột xuất căn nhà hoang bà Kiếm thì phát hiện có 5 thanh niên đang có hành vi tàng trữ 5 gói nhỏ tinh bột trắng dạng hạt nhỏ.

Qua đấu tranh nhanh, bước đầu các đối tượng gồm Dương Hiền Tuấn (SN 2001), Lê Hoàng (SN 1992), Phạm Thế Khải (SN 2002); Nguyễn Thanh Tú (SN 1990), Mai Thúc Đức (SN 1989, cùng trú tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) khai nhận 5 gói tinh bột trắng đó là ma túy đá, mang đến nhà hoang chưa kịp sử dụng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Lập hội đến căn nhà hoang đêm giao thừa để chơi ma túy - 1

Hội thanh niên cùng máy nhạc, dụng cụ hút ma túy và các gói ma túy đá bị bắt giữ khi đang chuẩn bị chơi trong căn nhà hoang

Tổ tuần tra đã dẫn giải người cùng tang vật về đồn Biên phòng Lăng Cô để tiếp tục điều tra làm rõ.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Đại Dương