1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Làm rõ thông tin học sinh tiểu học bị ép dùng ma túy

(Dân trí) - Một số học sinh trường tiểu học Dư Hàng (Hải Phòng) bị nhóm đối tượng lạ ép dùng ma túy. Đến lúc bị phụ thuộc, các học sinh này về nhà ăn trộm tiền, đồ dạc của bố mẹ để giao cho chúng. Thông tin trên được lan truyền khiến nhiều bậc phụ huynh hoang mang lo sợ.

Bà Nguyễn Thị Mai Anh, hiệu trưởng Trường tiểu học Dư Hàng cho biết, việc một số học sinh của nhà trường về nhà lấy tiền của bố mẹ cho đối tượng lạ để dùng chất bột nghi là ma túy là có. Về phía nhà trường đã làm việc với công an phường để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra. Nhà trường cũng đã làm việc với gia đình của ba học sinh trong vụ việc (đang học lớp 4 và lớp 5) để tìm hiểu thông tin.

Theo thông tin từ một giáo viên của trường Dư Hàng, khi giáo viên chủ nhiệm nắm được thông tin một trong số các em này lấy trộm tiền của bố mẹ đã chủ động gặng hỏi. Qua nắm bắt tâm lý, các em mới khai là có được hai đối tượng thanh niên rủ ra khi nghĩa địa gần trường và cho hít miễn phí chất bột màu trắng. Dần thành quen, sau đó để được hít tiếp chúng yêu cầu các em về nhà lấy trộm tiền của bố mẹ đưa cho chúng.

Trước đó khoảng 16h ngày 21/1, phụ huynh của 2 trong 3 học sinh trên đã đuổi bắt một người đàn ông nghi dụ dỗ con họ sử dụng ma túy. Khi đuổi đến ngõ 99 đường Chùa Hàng, tổ 25, P.Hồ Nam, Q. Lê Chân, được sự giúp sức của người dân thì hai ông bố mới bắt được người đàn ông này.

Vụ việc sau đó đã được cấp báo lên công an phường Hồ Nam. Công an phường đã tiếp nhận sự việc và dẫn giải đối tượng về trụ sở lấy lời khai để làm rõ.


Đối tượng nghi là cho học sinh dùng ma túy bị người dân bắt giữ

Đối tượng nghi là cho học sinh dùng ma túy bị người dân bắt giữ

Ngay sau khi đối tượng nghi là dụ dỗ trẻ em tiểu học dùng ma túy bị bắt giữ, trên mạng xã hội tại Hải Phòng đã đăng tải rầm rộ thông tin này. Vụ việc khiến hàng trăm phụ huynh đang cho con theo học tại trường Dư Hàng hoang mang lo sợ.

Chị Trần Thị Nam Nga, một phụ huynh  cho biết: “Gia đình tôi rất hoảng loạn khi biết được thông tin này. Rất may con chúng tôi không rơi vào trường hợp trên. Đây cũng là bài học cho các bậc phụ huynh trong việc quan tâm quản lý con cái. Vấn đề nâng cao nhận thức cho con trẻ biết về ma túy để phòng tránh cũng đã trở thành cần thiết đối với hình thức tệ nạn nguy hiểm này ngay trong các trường học”.

Thu Hằng