1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ký ức của cô bé 15 tuổi chứng kiến chú giết mẹ, bản thân bị chém nhiều nhát

(Dân trí) - Thấy chú xông vào nhà, chém mẹ gục xuống, cô bé Như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người chú quay lại chém tiếp mẹ em. Bản thân cô bé cũng bị chú chém, chỉ biết ôm đầu chống đỡ. Mất mẹ, bản thân bị thương tật 41%, hàng đêm kí ức hãi hùng vẫn theo Như vào giấc ngủ.

Phiên tòa xét xử vụ án em chồng giết chị dâu

Nguyễn Thị Như (SN 2003) đến tòa với tư cách là bị hại, cũng là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Cổ tay phải của em với những vết sẹo chằng chịt, bàn tay trái cũng đầy sẹo, ngón tay cũng chưa thể cử động được như ý muốn.

Ký ức của cô bé 15 tuổi chứng kiến chú giết mẹ, bản thân bị chém nhiều nhát - 1

Nguyễn Thị Như (áo vàng) cùng bố và chị gái tại phiên tòa. Như chứng kiến cảnh chú giết mẹ, còn bản thân mình cũng bị chém nhiều nhát dao.

Em ngồi bên bố mà dường như hai bố con không nói câu gì với nhau. Trong vụ án này, mẹ em – chị Võ Thị Xuân tử vong dưới hàng loạt nhát chém. Còn kẻ thủ ác chính là Nguyễn Văn Dương (SN 1981, trú xã Nghĩa Hưng, Nghĩa Đàn, Nghệ An) em trai của bố Như.

Theo cáo trạng, anh Nguyễn Văn Hợp (SN 1971) và chị Võ Thị Xuân (SN 1976) nảy sinh nhiều mâu thuẫn không thể dung hòa trong cuộc sống hôn nhân. Tháng 9/2018, cả hai quyết định ly thân, ngăn nhà, chia đôi tài sản. Tuy nhiên, chiếc xe máy duy nhất thì chị Xuân quản lý sử dụng nên mỗi khi đi làm, anh Hợp phải mượn xe của em trai là Nguyễn Văn Dương, còn Dương sử dụng một chiếc xe khác.

Ngày 27/12/2018, xe máy hết xăng, xe còn lại thì anh trai đang đi nên Dương phải đi xe đạp. Tối cùng ngày, sau khi uống rượu, nghĩ chị dâu lấy xe, khiến anh trai phải mượn xe mình còn bản thân mình không có xe đi, phải đi xe đạp, Dương cầm dao đến nhà chị Xuân.

Gọi cửa không ai trả lời nên Dương đi vào trong, nhảy qua tủ gỗ ngăn giữa hai phòng. Lúc này, chị Xuân cùng con gái Nguyễn Thị Như đang ngồi chơi điện thoại. Dương cầm dao chém nhiều nhát vào đầu khiến chị Xuân gục xuống. Dương bỏ đi nhưng được mấy bước thì quay lại, chém tiếp chị Xuân. Cháu Như chưa hết bàng hoàng, chạy lại ôm đầu mẹ thì bị Dương chém. Bị chém, cháu chỉ kịp đưa hai tay lên ôm đầu.

Ký ức của cô bé 15 tuổi chứng kiến chú giết mẹ, bản thân bị chém nhiều nhát - 2

Bị chấn động tâm lý từ vụ án mạng khủng khiếp, khả năng vận động hai tay của Như cũng rất khó khăn do di chứng để lại.

Sau khi chém chị dâu và cháu, Dương về nhà kể lại sự việc với người thân, tắm rửa, thay quần áo rồi đến Công an huyện đầu thú. Chị Xuân tử vong tại chỗ còn cháu Như được đưa đến bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương ở bàn tay, cổ tay và cánh tay. Kết quả giám định thương tật cho thấy cháu Như bị tổn hại sức khỏe 41%. Nguyễn Văn Dương bị truy tố tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Dương thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong khi ông Nguyễn Văn Hợp – đại diện hợp pháp của người bị hại không yêu cầu đền bù tổn thất tinh thần thì 2 con gái và giám hộ hợp pháp của cháu Như (chị gái chị Xuân) yêu cầu bị cáo phải đền bù tổn thất tinh thần, mai táng phí, tổn hại sức khỏe, chi phí điều trị cho cháu Như và cấp dưỡng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. Đây cũng là vấn đề tốn nhiều thời gian và gây tranh cãi giữa hai bên nội – ngoại tại phiên tòa.

Từ hồi mẹ mất, chị gái đi làm xa, Như được phía nhà ngoại đưa về chăm sóc nuôi dưỡng. Hậu quả những nhát chém ở cổ tay, ngón tay, bàn tay khiến khả năng vận động của em hết sức khó khăn. Ký ức về buổi tối khủng khiếp ấy vẫn in hằn trong tâm trí của cô bé hơn 15 tuổi này.

“Đêm cháu nó không dám ngủ một mình. Ngủ thì toàn gặp ác mộng, ú ớ rồi giật mình tỉnh giấc. Sau một thời gian dài điều trị và tập vật lý trị liệu, khả năng vận động của hai tay vẫn đang rất kém, cháu xúc thìa cơm để ăn cũng khó khăn.

Ký ức của cô bé 15 tuổi chứng kiến chú giết mẹ, bản thân bị chém nhiều nhát - 3
Bị cáo Nguyễn Văn Dương tại phiên tòa.

Mỗi ngày tôi phải chở cháu đi học rồi đón về vì tay cháu thế không chạy xe đạp được. Mà lên lớp cũng ngồi nghe vậy thôi chứ không thể chép bài kịp các bạn. Cháu mới hơn 15 tuổi, vừa bị chấn động tâm lý, vừa ảnh hưởng đến khả năng lao động, học tập. Cháu còn cả một tương lai rất dài ở phía trước nên mong HĐXX có phán quyết hợp lý, buộc bị cáo phải có trách nhiệm để đỡ thiệt thòi cho cháu”, người dì bộc bạch.

HĐXX nhận định hành vi của Nguyễn Văn Dương là côn đồ, phạm tội tới cùng, tuy nhiên bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, thành khẩn khai báo, sau khi sự việc xảy ra đã tác động gia đình bồi thường chi phí mai táng và 1 phần chi phí điều trị cho cháu Như, gia đình có công với cách mạng... Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Dương 20 năm tù về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt bị cáo phải thi hành 27 năm tù.

Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho cháu Như và chị gái tổng số tiền hơn 180 triệu đồng (được trừ đi gần 40 triệu đã bồi thường trước đó). Ngoài ra bị cáo phải có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi cháu Như mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

Hoàng Lam