1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khủng bố giám đốc doanh nghiệp để tống tiền

(Dân trí) - Liên tiếp trong gần 1 tháng, 3 thanh niên nhắn tin tống tiền ông V. Khi thấy ông V. không đồng ý đưa 200 triệu đồng theo ý chúng, 3 thanh niên trên liên tiếp ra tay đánh ông V. trên đường, ném bom xăng đốt nhà ông... để uy hiếp tinh thần.

Ngày 10/3, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bác kháng cáo, tuyên y án với các bị cáo Dương Sầm Phách (sinh năm 1991 tại Trà Vinh) và Lê Thanh Hùng (sinh năm 1989 tại Bến Tre) về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Bị cáo Phách và Hùng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm
Bị cáo Phách và Hùng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, Phách có mối quan hệ bạn bè với Nguyễn Văn Tình và một đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch). Do trước đây Tuấn từng làm ăn với ông Đỗ Quốc V. (sinh năm 1963, là giám đốc một doanh nghiệp. ngụ xã An Phú Tây, H.Bình Chánh) nên biết ông V. mới mua căn nhà tại quận 4 vào tháng 2/2015.

Tuấn nói cho Phách và Tình biết ông V. có rất nhiều tiền, đồng thời gợi ý cho Phách muốn kiếm tiền tiêu tết thì dọa ông V. bằng cách nói ông V. lừa gạt người khác để mua căn nhà rẻ rồi buộc ông V. phải đưa 200 triệu đồng. Sau đó, Tuấn cung cấp số điện thoại, địa chỉ nhà ông V. cho Phách.

Khi nhận được thông tin ông V. từ Tuấn. Phách kêu Tình đi mua sim điện thoại để nhắn tin, gọi điện đe dọa ông V. nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Từ ngày 16/2/ 2015, Phách liên tục nhắn tin, điện thoại đến đe dọa, khẳng định là ông V. là kẻ làm ăn “lừa đảo”, nếu ông V. muốn yên ổn và được bỏ qua mọi chuyện thì phải đưa cho chúng 200 triệu đồng.

Ngược lại, nếu ông V. báo công an hoặc không đưa tiền thì nhóm này sẽ đốt nhà, giết chết con của ông… Nghĩ lại chẳng thù oán với ai nên ông V. tưởng ai đó nhắn tin chọc phá.

Tuy nhiên, đến ngày 17/2/ 2015, khi ông V. đang chạy xe trên Quốc lộ 1 (địa bàn xã Tân Kiên, H.Bình Chánh) thì bị 2 thanh niên lạ mặt chạy xe Nouvo (sau khi bị bắt, công an xác định là Tình chở Phách) dùng cây sắt đập vào lưng, vai làm ông V. bị thương tích.

Lúc này, ông V. biết là vụ việc nghiêm trọng nên trình báo công an để cơ quan chức năng xác minh, truy tìm những đối tượng tống tiền. Khi các trinh sát vào cuộc thì các đối tượng trên không “quậy” ông V. nữa.

Đến ngày 27/2/2015, ông V. tiếp tục bị những thanh niên trên gọi điện thoại, nhắn tin đến, tự xưng là giang hồ ở Q.Tân Phú và lại yêu cầu ông V. phải đưa 200 triệu đồng. Nếu không hợp tác, họ sẽ giết cả nhà ông, đồng thời “dọn dẹp” cả công ty mà ông đang kinh doanh.

Khoảng 22h cùng ngày, trong lúc cả nhà ông V. đang ngủ thì hàng xóm phát hiện nhà bị ném bom xăng gây cháy lớn nên đã tri hô.

Mọi người trong gia đình ông V. may mắn thoát nạn. Sau đó, ông V. nhận được tin nhắn có nội dung, cả nhà ông sẽ thành “heo quay” nếu không đưa tiền.

Khoảng 15h ngày 5/3/2015 , căn nhà đối diện với nhà ông V. bị 2 thanh niên ném bom xăng gây cháy. Ít phút sau thì ông V. nhận được tin nhắn yêu cầu lúc 19h cùng ngày ông V. phải cầm 200 triệu đồng đến một quán cà phê ở quận 5 đưa cho chúng.

Khi Phách, Hùng và Tình đang nhận 200 triệu đồng của ông V. thì bị các trinh sát bắt gọn cùng tang vật.

Sau đó, TAND huyện Bình Chánh đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt các bị cáo Dương Sầm Phách 11 năm tù, Nguyễn Văn Tình 10 năm tù và Lê Thanh Hùng 9 năm tù. Sau phiên tòa xét xử sơ thẩm, hai bị cáo Phách và Hùng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm hôm nay, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp cố ý phạm tội mang tính côn đồ, manh động. Từ đó, HĐXX quyết định bác kháng cáo tuyên y án sơ thẩm đối với hai bị cáo Phách và Hùng về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Xuân Duy