1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Không đánh được vợ, giết hàng xóm, lĩnh 18 năm tù

(Dân trí) – Ném khúc gỗ vào vợ cho bõ ghét nhưng lại trúng người khác, không xin lỗi mà Hưng còn đuổi đánh nhiều người và đâm chết hàng xóm.

Ngày 2/5, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 18 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Hoài Hưng (SN 1983, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, trưa 16/7/2012, các anh Huỳnh Minh Dân, Bùi Vũ Lên tổ chức “nhâm nhi” và chơi bài tại khu sân của dãy nhà trọ ở phường 12, TP Vũng Tàu. Lúc này, Hưng cũng đi nhậu về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Trần Thị Oanh Kiều.
 
Bị cáo Hưng tại tòa phúc thẩm
Bị cáo Hưng tại tòa phúc thẩm

Bực tức vì vợ cứ “lải nhải” chuyện nhậu nhẹt của mình, Hưng cầm khúc gỗ dài khoảng 30cm rượt đuổi đánh. Không đuổi kịp, Hưng liền ném khúc gỗ vào người vợ nhưng may mắn, chị Kiều né tránh được. Vì thế, khúc gỗ bay thẳng lên bàn nhậu kiêm sòng bài của các anh Dân, Lên và đụng vào lưng anh Lên.

Nhóm thanh niên này buộc Hưng phải xin lỗi vì hành động trên nhưng Hưng không chịu nên xảy ra cuộc hỗn chiến. Những người ở cùng xóm trọ nhảy vào can ngăn và đưa Hưng vào trong phòng trọ… cho yên chuyện.
 
Thế nhưng, Hưng rút con dao Thái lan chạy ra truy đuổi mọi người chạy toán loạn. Anh Huỳnh Minh Dân có ý định khống chế, tước con dao trên tay Hưng nhưng bị Hưng đâm một nhát chí mạng vào ngực và đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Hưng bị bắt giữ giao công an xử lý.

Công Quang