1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Khống chế đối tượng cướp giật cầm dao cố thủ trong phòng trọ

(Dân trí) - Sau khi cướp giật tài sản và bị công an truy đuổi, tên cướp đã chạy thẳng vào phòng trọ cầm 2 con dao cố thủ gần 1 giờ đồng hồ mới chịu thất thủ.

Chiều 29/4, công an phường 17, quận Gò Vấp cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng Ngô Quang Tuấn (tự Tuấn “trà đá”, 28 tuổi, ngụ phường 1, Gò Vấp) cho công an quận Gò Vấp để điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”. Ngoài ra công an quận Gò Vấp đang truy xét đối tượng Hùng (tự Hùng “ruồi”, chưa rõ lai lịch) là đồng phạm của Tuấn.

Đối tượng Ngô Quang Tuấn bị khống chế đưa về trụ sở công an
Đối tượng Ngô Quang Tuấn bị khống chế đưa về trụ sở công an

Trước đó khoảng 13h30’ cùng ngày, Tuấn điều khiển xe gắn máy biển số 53R8-8141 chở Hùng lưu thông trên đường Lê Đức Thọ để tìm cơ hội cướp giật tài sản.

Khi đến trước nhà số 17 Lê Đức Thọ, cả 2 phát hiện chị Lê Thị Thanh Huyền (24 tuổi, ngụ phường 6, quận Gò vấp) đang dừng xe để nghe điện thoại, trên xe có đeo một túi xách nên hai đối tượng áp sát và giật chiếc giỏ xách rồi tăng ga tẩu thoát.

Cùng lúc này, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an quận Gò Vấp gồm 7 đồng chí đang trên đường đi tuần nghe tiếng try hô của chị Huyền nên tăng ga truy đuổi. Cuộc truy đuổi qua nhiều tuyến đường, khi đến đường Dương Quảng Hàm thì các chiến sĩ áp sát được hai đối tượng. Hùng ngồi sau quăng tang vật chạy bộ vào các con hẻm lẫn trốn, riêng Tuấn chạy vào dãy phòng trọ số 191, Dương Quảng Hàm (phường 6, quận Gò vấp).

Phương tiện mà 2 đối tượng sử dụng để gây án
Phương tiện mà 2 đối tượng sử dụng để gây án

Trong lúc chạy trốn, Tuấn chụp lấy hai con dao ở 1 phòng trọ và định khống chế hai đứa trẻ ở đây nhưng cả 2 cháu bé đã kịp chạy thoát ra ngoài. Lúc này tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm đã phối hợp cùng CS 113, công an phường 17, quận Gò Vấp bao vây dãy phòng trọ trên.

Biết bị công an bao vây, Tuấn hung hăng vung 2 con dao chống lại lực lượng vây bắt. Sau hơn 30 phút, tổ trinh sát hình sự đã tước dao khống chế được Tuấn đưa về công an phường. Tại cơ quan công an, Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng chiếc giỏ xách tang vật bên trong có 1,5 triệu đồng cùng một số giấy tờ đã được công an trao trả lại cho bị hại.

Đình Thảo