1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kẻ tung tin nữ sinh bị rạch đùi “run như cầy sấy“ tại đồn công an

Trưa ngày thứ hai bị câu lưu tại Đội Công nghệ cao Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) Công an Hà Nội chờ tiếp tục điều tra làm rõ thêm, chàng trai dáng cao gầy thư sinh ấy dật dờ như cái bóng, trong cuộc nói chuyện thì nhỏ nhẹ ân hận…

“Anh hùng bàn phím” tung tin thất thiệt làm hàng vạn người hoang mang là đây ư?

“Anh hùng bàn phím” Nguyễn Khánh Thành
“Anh hùng bàn phím” Nguyễn Khánh Thành

Thông tin ảo, hoang mang thật

Khoảng 8h sáng ngày 7/5/2013, cư dân mạng facebook truyền nhau một dòng chia sẻ với cái “tít” khá giật gân: “Đã chính thức được biết tin về nạn rạch đùi có dính máu HIV là hoàn toàn có thật. Cảnh báo các bạn, đặc biệt là các bạn nữ sinh Hà Nội”.

Nội dung dòng chia sẻ cho biết thêm: “Hôm qua đã có 3 vụ xảy ra tại Nhà hát lớn nơi tụ tập nhiều teen. Đã có 3 bạn bị hại và điều đáng tiếc là các bạn không biết mình bị rạch đùi, đến khi gió lùa vào, thấy xót thì đã rướm máu rồi…

Ngay lập tức, các bạn ấy đến khai báo với công an và được đưa đi xét nghiệm máu. Trong máu chưa phát hiện điều gì nhưng ngay tại vết thương phát hiện ra 2 loại máu, 1 loại có dính HIV… Quần dài không có tác dụng và dù mặc quần áo học sinh vẫn bị như thường…”.

Như để tăng thêm độ tin cậy, người chia sẻ nội dung này còn khẳng định như thật là thông tin được công an cung cấp: “Theo đội trưởng đội 8 phòng PC45 thành phố Hà Nội đang làm chuyên án này trực tiếp kể… Nhận được lời khai từ nhiều nạn nhân, nhưng hai ngày nay đội đi tuần và khám rất nhiều con đường vẫn chưa thấy tin gì”.

Kèm theo đó là hình ảnh một con dao lam và một bạn nữ với chiếc chân băng bó phần đùi, càng khiến dân cư mạng “chao đảo” hoang mang.

Chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, song đã có hơn 300 lượt chia sẻ và hàng nghìn người nhấn nút like, đa số các ý kiến đều tỏ ra lo sợ. Thậm chí, trên mạng còn xuất hiện địa chỉ facebook có tên “Hội những người muốn đập chết bọn chuyên rạch đùi nữ sinh” với lượng người tham gia lên tới gần 20 nghìn người. Tốc độ lan truyền chóng mặt của dòng tin khiến nhiều ngày qua, người dân tại Hà Nội, đặc biệt là các bạn nữ sinh vô cùng hoang mang khi đi trên những con phố lớn hay những nơi tụ tập đông người.

Trong lúc cư dân mạng vẫn đang xôn xao bàn tán về nội dung vụ việc thì khoảng hai ngày sau, dòng tin chia sẻ này đã được chủ nhân của nó gỡ xuống.

Kiến thức ngây ngô cũng làm được “nhân viên quản lý mạng”

Ngay khi nhận được nguồn tin từ dư luận về vụ việc trên, công an Hà Nội đã điều tra xác minh, ngay lập tức bác bỏ những thông tin trên, khẳng định đó chỉ là những tin đồn nhảm. Đội trưởng Đội Công nghệ cao của PC45 Công an Hà Nội không hề nhận được bất cứ thông tin nào của các nạn nhân bị kẻ xấu rạch đùi như tin trên mạng facebook đã đưa.

Không để những “anh hùng bàn phím” gây hoang mang dư luận, ít giờ sau cảnh sát đã chỉ đích danh thủ phạm tung tin đồn nhảm là Nguyễn Khánh Thành (SN 1986, ngụ Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội), hiện là nhân viên quản lý mạng của một trang mạng cộng đồng tại Hà Nội, thuộc công ty Cổ phần và đầu tư cộng đồng mở.

Khi nhận được giấy triệu tập của Công an Hà Nội, đối tượng khá ngơ ngác “không biết mình đã phạm tội gì”. Ngay sau khi nhớ ra dòng tin mạng “tai hại” mà mình đã chia sẻ trước đó, Thành chỉ biết cúi đầu: “Là do một phút sơ sẩy, không kiểm chứng thông tin trước khi đưa lên mạng nên mọi chuyện mới phiền toái như vậy”.

Đối tượng khai rằng “mục đích ban đầu khi đưa dòng tin đó chỉ muốn cảnh báo cho các bạn trong nhóm và bạn bè”. Buổi sáng khi ngủ dậy, Thành nhận được tin nhắn của một thành viên trong nhóm chia sẻ nội dung trên. Tuy nhiên, ban đầu tin nhắn này nêu vụ việc kẻ xấu rạch đùi nữ sinh diễn ra tại cổng nhà hát lớn Hải Phòng chứ không phải Hà Nội.

Thành khai: “Vì tôi không hay đi Hải Phòng nên không biết ở Hải Phòng cũng có nhà hát lớn giống ở Hà Nội. Khi đọc nội dung tin bạn đó gửi, nghĩ bạn ấy nhầm lẫn nên tôi đã tự chữa lại địa điểm Nhà hát lớn Hải Phòng thành Nhà hát lớn Hà Nội, Công an Hải Phòng thành Công an Hà Nội”. “Trí thức trẻ” này phân trần: “Hơn nữa, lúc đó vừa ngủ dậy nên đầu óc không tỉnh táo,  tôi  cũng không kiểm chứng lại độ chính xác của thông tin mà… duyệt ngay và đưa lên mạng”.

Thành cho biết, riêng thành viên nhóm và bạn bè được Thành chia sẻ tin đã gần 3 triệu người, điều này lý giải vì sao chỉ trong một thời gian ngắn, nội dung nhảm nhí này lại có thể “bay” với tốc độ chóng mặt như vậy. Khi nhận được nhiều phản hồi từ cư dân mạng rằng nội dung trên sai sự thật, Tùng đã gỡ bỏ thông tin mình đăng tải.

Ngay sau đó, thành viên gửi tin cho Thành cũng đã đã gỡ tin xuống, kèm theo lời xin lỗi vì “chỉ nghe tin đồn ở quán trà đá”. Cụ thể: “Mình minh chứng lại là bài viết về tệ nạn rạch đùi hôm qua trên facebook của mình chỉ là tin đồn mình nghe từ một quán nước vỉa hè … mình chia sẻ trên face lúc tâm trạng hoang mang và lo lắng, nhưng hôm nay mình đã tìm hiểu lại mọi thông tin chỉ là tin đồn không có thật… mình xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của các bạn”.

Thời điểm Thành xóa tin, đã kịp có hơn 300 lượt chia sẻ, hàng ngàn lượt xem. Bị lừa dối, nhiều cư dân mạng còn coi đây chỉ là “chiêu trò câu like” của trang mạng này.

Sự thật bẽ bàng về “anh hùng bàn phím”

Ngồi rầu rĩ trong trụ sở Đội Công nghệ cao PC45, đối tượng cho biết từng là học sinh của một ngôi trường có tiếng ở Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp đại học, đối tượng làm công việc quản lý trang mạng cho một công ty tại Hà Nội đã gần năm năm.

Nói về sự việc, đối tượng cho rằng đây chỉ là “phút sẩy chân”, “đổ thừa” lý do công việc đăng tin lên mạng ở công ty không phải do mình phụ trách. Đối tượng cho rằng thời gian vừa rồi, có một người trong nhóm nghỉ việc nên Thành phải làm thay phần việc đó, do không quen việc, lại “ngây thơ” không nghĩ thông tin đó gây hại gì, nên mới đăng lên mà không kiểm tra lại.

Thủ phạm tự bào chữa: “Trang mạng của tôi không hề có ý đồ hay mục đích xấu khi chia sẻ thông tin đó, bản thân nhóm tôi thường xuyên có những hoạt động thiết thực và có ý nghĩa cho cộng đồng. Sự việc đáng tiếc vừa rồi chỉ do nhầm lẫn, “con người trong một ngày có mấy phút đãng trí” mà”.

Trước khi gặp “anh hùng bàn phím” này, nhiều phóng viên cứ ngỡ sẽ gặp được một thanh niên tri thức uyên thâm, biết nhìn xa trông rộng, làm việc cẩn trọng và dám chịu trách nhiệm về những sai lầm.

Tài xế sai lầm một giây có thể gây tai nạn thảm khốc chết nhiều người, một cử chỉ sai lầm có thể gây mất lòng người nhiều năm, vậy mà “anh hùng bàn phím” bịa đặt lung tung làm bao người hoang mang, khi bị bắt thì hết đổ lỗi cho người khác, rồi lại ngụy biện “con người trong một ngày có mấy phút đãng trí”. Mạng ảo đã tạo ra những thanh niên vô trách nhiệm, vô tâm, bàng quan như vậy ư? Giỏi lên mạng “chém gió” vù vù, sao lại run như cầy sấy tại đồn công an?

Đối tượng trầm giọng khi nghe chất vấn những câu hỏi này: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các bạn trong nhóm và bạn bè trên mạng xã hội vì thông tin sai sự thật vừa rồi, gây nhiều dư luận không tốt tới xã hội”.

Đại diện Đội Công nghệ cao PC45 cho biết vẫn đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, truy tìm nguồn gốc của thông tin nguy hại  này và hiện đã đưa một số “anh hùng bàn phím” khác vào “tầm ngắm”.

Tin nữ sinh bị rạch đùi ở Hải Phòng cũng là bịa đặt

Trước  đó, cũng thông qua các trang mạng, tin đồn nhiều thiếu nữ bị rạch đùi cũng đã xuất hiện ở Hải Phòng khiến dư luận xôn xao. Nhưng thông tin bịa đặt này cùng một mô tip giống nhau, rằng các thiếu nữ bị rạch đùi bằng dao lam dính máu có HIV và các nạn nhân đã bị nhiệm HIV. Chiều 5/5, Thượng tá Lê Hồng Thắng, Phó phòng PC45 Công an Hải Phòng khẳng định, thông tin này là bịa đặt.

 

Theo Trang Huyền
Pháp luật Việt Nam