1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kẻ giết em gái bị nghiện, ảo giác ma tuý

Những ngày qua, người dân bản Món, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo hết sức bàng hoàng trước vụ án mạng, nạn nhân tử vong ngay trên giường tại nhà riêng trên địa bàn là em Lò Thị Cương (15 tuổi). Xót xa cho cô gái trẻ, họ lại bàng hoàng hơn khi Cơ quan CSĐT Công an huyện tiến hành truy bắt nghi can vụ án là người anh trai của nạn nhân Lò Văn Biên (20 tuổi).

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, nạn nhân bị tử vong do siết cổ, có chấn thương vùng sọ não. Tại thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, Biên không có mặt tại địa bàn. Sau khi xác định nghi can vụ án là Lò Văn Biên, các tổ công tác Công an huyện đã triển khai truy bắt. Trưa 26-4, sau gần 20h đồng hồ truy bắt, các tổ công tác đã phát hiện đối tượng nghi can đang lẩn trốn ở nghĩa địa bản Đứa, cách nhà khoảng 2km.

Kẻ giết em gái bị nghiện, ảo giác ma tuý - 1
Lò Văn Biên đăng tải bức ảnh lên mạng xã hội chụp với dao.

Thời điểm bị bắt, Lò Văn Biên có dấu hiệu mệt lả. Nghi đối tượng đã ăn lá ngón tự tử nên tổ công tác đã đưa Biên vào Bệnh viện đa khoa Tuần Giáo tổ chức cấp cứu. Theo các trinh sát, sau khi tiến hành rửa ruột, trong dạ dày đối tượng có rất nhiều loại lá, trong đó có cả lá ngón. Qua thử máu, Lò Văn Biên dương tính ma túy.

Được biết, Lò Văn Biên là đối tượng nghiện ma túy, thuộc diện theo dõi tại địa phương. Bố mất sớm, gia cảnh thuộc diện khó khăn buộc mẹ phải đi làm xa. Từ sự thiếu quan tâm của gia đình, Biên ăn chơi lêu lổng, thường xuyên lấy tiền của em gái cho thú vui cờ bạc và ma túy. Ngoài ra, Biên cũng thường xuyên lên mạng xã hội đăng tải những hình ảnh bạo lực, khoe ảnh chụp với vũ khí dao, kiếm...

Trưa 27-4, tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, sức khỏe Lường Văn Biên đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuy vậy, nghi can của vụ án có nhiều biểu hiện ảo giác của người sử dụng ma túy đá, đôi lúc tỏ ra sợ sệt, hoảng loạn…

Theo lời khai ban đầu của đối tượng, ngày 25-4, sau khi xin tiền em gái để hút chích không được, Biên đã đòi lấy điện thoại của nạn nhân đi cầm cố. Bực tức vì em gái nhất quyết không đưa điện thoại cho mình, Biên đã lấy gậy gỗ đạp vào đầu khiến nạn nhân bất tỉnh, sau đó lấy khăn siết cổ đến tử vong. Biết sớm muộn gì cơ quan Công an cũng tìm ra mình, Biên đã nhanh chóng bỏ trốn, tới gần khu vực nghĩa trang ăn lá ngón để tự tử…

Hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng phối hợp điều tra làm rõ.

Theo T.Vy
Công an nhân dân