Gia Lai:
Hỗn chiến chết người vì ghen tuông "bọ xít"
(Dân trí) - Nghĩ rằng Anh phản bội tình yêu, nên Hạnh và Anh đã nảy sinh cãi nhau. Bênh bạn, nhóm bạn của Hạnh đã dùng dao đâm vào Anh và Hưng, khiến Hưng tử vong còn Anh bị thương.
Khi Hạnh và nhóm bạn tới ngồi nhậu, được 1 lúc thì giữa Hạnh và Anh xảy ra cải vã do Hạnh hay ghen tuông, nghĩ người yêu mình phản bội. Cho rằng Hạnh đã vu oan nên Anh liền đứng dậy lấy cái tô tự đập vào đầu mình. Một người trong nhóm Hạnh có biệt danh là Ấm không can ngăn mà liền lại gần và trêu tức Anh, còn 2 thanh niên khác thì chạy ra xe lấy dao.
Thấy bạn của Hạnh cầm dao trên tay, Anh nói với Hưng “chúng nó có dao kìa”. Nghe xong, Hưng liền chạy vào phòng trọ của mình ở bên cạnh quán nhậu lấy ra 1 con dao và 1 cái rựa. Có vũ khí, Hưng và Anh chạy đến chỗ Ấm và nói “tụi bay có liên quan gì mà can vào chuyện của tao”. Anh vừa dứt lời thì 2 thanh niên cầm dao trong đó có Thuyết liền đâm Anh 1 nhát vào ngực phải và chân, khiến Anh bị ngã gục xuống đất.
Sau khi gây án, cùng ngày Hạnh và Thuyết đã đến cơ quan công an đầu thú.
Hiện cơ quan công an đang tầm nã những đối tượng còn lại và điều tra nguyên nhân sự việc.
Thiên Thư