1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Hơn 50 năm tù cho nhóm teen 9X giết người

(Dân trí) - Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ từ lời dọa dẫm mà nhóm Phi đã giết Nhật chết.

TAND tối cao tại Đà Nẵng vừa mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử và tuyên phạt 3 bị cáo Huỳnh Văn Phi (SN 1996, tại thôn 6, Ia Tô, Ia Grai, Gia Lai) 15 năm tù giam; Nguyễn Văn Đức (SN 1995, trú tại làng De Lung 1, Ia Tô) và Đinh Xuân Chiến (SN 1993, trú thôn 7, Ia Tô) cùng chung mức án 16 năm tù giam.

Cáo trạng cho biết, khoảng 18h ngày 7/5/2013, nhóm Phi tổ chức nhà Huỳnh Đức Châu (thôn 6, Ia Tô). Khoảng 45’ sau, Phan Đình Nhật (trú thôn 7, Ia Tô) đến nhà Châu chở một người bạn đang nhậu tại đây về. Châu tiến lại hỏi: “Nghe nói mấy bữa trước mày đòi đánh tao mà”, rồi Châu lại đánh 2 cái vào mặt Nhật. Nhật không nói gì mà chở bạn về.

Khoảng 19h30’ cùng ngày, Nhật điện thoại cho Đinh Ngọc Sửu và Tạ Văn Đại rủ đi đánh Châu để trả thù và được cả 2 đồng ý. Nhật chở Sửu và Đại đến thôn 7, Ia Tô thì gặp Đức, Phi và Chiến đi ngược chiều. Nhật rủ nhóm Phi ra thị trấn uống cà phê. Đi đến cầu Ia Châm, Nhật dừng xe nên Đức dừng xe, Nhật liền nói với Phi: “Lúc nãy anh mày đánh tao, giờ tao đánh lại mày”. Nói xong Nhật, Sửu và Đại xông vào đánh Phi và Chiến là m cho cả 2 bị xây xát nhẹ. Nhật nói nhóm Phi: “Tụi mày xuống nhà chị Nguyệt chờ tao, chút nữa tao xuống mà không gặp tụi mày là có chuyện”.

Nhóm Phi tại tòa án
Nhóm Phi tại tòa án

Sau đó, Phi, Đức và Chiến đi về nhà Phi lấy 1 nhị khúc, 1 cây sắt rồi đi đến thôn 7 tìm Nhật trả thù. Tại đây, Chiến giấu xe vào bụi cây, Đức nhặt được 1 cây gỗ bên đường đưa cho Chiến cầm. Cả 3 núp 2 bên đường vào nhà của Nhật để chờ Nhật đánh. Khoảng 23h cùng ngày, Nhật đi xe máy về thì bị Đức cầm nhị khúc xông ra đánh vào người Nhật làm Nhật loạng choạng tay lái, lao xe máy vào cây cà phê bên trái đường. Chiến và Phi cầm hung khí lao ra đánh tới tấp vào người Nhật, làm Nhật gục tại chỗ.

Gây án xong, cả 3 vứt vũ khí bên đường rồi đi về nhà Phi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Khoảng 5h ngày 8/5/2013, bố của Nhật là ông Phan Văn Bình đi ra thì phát hiện con mình nằm cạnh xe máy, nên đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.

Thiên Thư