1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hơn 2 giờ “nghẹt thở” truy bắt đối tượng cố thủ trong nhà hàng tiệc cưới

(Dân trí) - Một thanh niên đã cầm dao lao vào nhà hàng tiệc cưới, tự cắt tay, leo lên mái nhà cố thủ. Gần 3 giờ sau, lực lượng chức năng mới khống chế được đối tượng để đưa về trụ sở.

Người dân tụ tập trước nhà hàng tiệc cưới, nơi tên cướp cố thủ nhiều giờ
Người dân tụ tập trước nhà hàng tiệc cưới, nơi tên cướp cố thủ nhiều giờ

Thông tin ban đầu, khoảng 17h30 chiều 6/2, Đinh Thanh Phong (33 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đến nhà một người từng tố cáo vợ chồng Phong về hành vi lừa đảo. Khi đến nơi, Phong biết người này đã báo công an nên cùng vợ đón xe buýt bỏ trốn.

Ngay sau đó, vợ chồng Phong bị lực lượng công an quận Gò Vấp và CSGT truy đuổi, đến đường Tô Ký đoạn trước nhà hàng tiệc cưới Happy Sky, số 256 đường Tô Ký (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) thì dừng được xe. Phong đã khống chế một hành khách nữ hòng tìm đường tẩu thoát nhưng bất thành. Phụ xe và lái xe buýt đã khống chế được vợ Phong; riêng Phong móc dao tự cắt vào tay doạ tự tử rồi bỏ chạy vào nhà vệ sinh trong một khu tổ chức tiệc cưới cố thủ.

Anh Nguyễn Minh H. (28 tuổi, ngụ quận 12), người trực tiếp cùng công an đuổi theo đối tượng Phong kể lại, khi đó anh đang đứng bên đường Tô Ký thì nghe tiếng hô hoán, ngay sau đó thì thấy một thanh niên cao khoảng 1m6, dáng người ốm, cầm dao chạy về phía nhà hàng tiệc cưới. Đoán có chuyện bất thường nên anh H. đuổi theo.

“Tôi cùng nhiều người đuổi theo nhưng hắn ta cầm dao đã tự cắt vào tay mình đòi tự sát, sợ nguy hiểm cho chính người này nên không ai dám đến gần. Trong thời gian ngắn đối tượng này đã mất dạng trong khu nhà hàng tiệc cưới rộng hàng ngàn m2. Khoảng 30 phút sau, mọi người mới phát hiện vết máu, lần theo thì thấy đối tượng nằm gọn trên mái nhà một khu tổ chức tiệc cưới” - anh H. kể.

Cũng theo lời anh H., khi tìm được chỗ ẩn nấp của Phong, công an đã tiếp cận “thương thuyết” nhưng tên này không chịu buông dao. Lúc này bên ngoài hàng trăm người dân “nín thở” dõi theo vụ việc.

Cổng nhà hàng tiệc cưới đóng kín

Cổng nhà hàng tiệc cưới đóng kín

Khoảng 19h30, khi mất máu khá nhiều và đã thấm mệt; được công an nỗ lực thuyết phục, đối tượng đã buông dao, yêu cầu lực lượng chức năng băng bó vết thương trên tay rồi lên xe đặc chủng chở đến bệnh viện quận 12 điều trị.

Đến 20h30, các trinh sát công an quận 12 vẫn đang giám sát nghi can này trong phòng cấp cứu bệnh viện. Phía bên ngoài khá đông người dân vẫn tụ tập dõi theo sự việc.

Đối tượng được dẫn giải ra khỏi nhà hàng tiệc cưới
Đối tượng được dẫn giải ra khỏi nhà hàng tiệc cưới

Một số người đi theo đến trước cổng bệnh viện quận 12, nơi Phong đang được cấp cứu bên trong
Một số người đi theo đến trước cổng bệnh viện quận 12, nơi Phong đang được cấp cứu bên trong

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Phong khai đã nhặt được con dao Thái Lan trên xe buýt. Hiện công an quận 12 cùng các đơn vị chức năng đang mở rộng làm rõ vụ việc.

Trung Kiên