1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thành phố Huế:

“Hôi của” điện thoại trong khu vui chơi trẻ em

(Dân trí) - Chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1985, trú số 28 đường Trần Thúc Nhẫn, TP Huế) vừa trình báo lên công an phường Phú Hòa vụ việc bị mất điện thoại di động tại khu vui chơi trẻ em được camera ghi lại quá trình của người “hôi của”.

Theo đó vào khoảng hơn 19h tối 25/12 tại khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em Mifaland (thuộc khuôn viên siêu thị Coopmart Huế, phường Phú Hòa, TP Huế), chị Hằng khi đang ngồi chơi với con thì chiếc điện thoại trị giá 15 triệu mới mua 4 tháng rơi từ trong túi ra ngoài.

Sau khi đứng lên rời khỏi chỗ rơi điện thoại với con vài phút thì chị Hằng mới biết mình mất điện thoại. Chị quay lại chỗ cũ tìm thì không thấy điện thoại đâu. 

Chị Hằng đã nhờ nhân viên khu giải trí xem lại camera. Theo hình ảnh ghi lại được thì chỉ sau 2 phút chị rời khỏi chỗ, chiếc điện thoại vỏ màu trắng bị rơi của chị đã bị một phụ nữ mặc áo đỏ, váy đen, tất đen (cũng dẫn cháu nhỏ đi chơi gần vị trí đó) lén lút nhìn trước nhìn sau tới lấy và biến mất. Hình ảnh trên camera khá rõ có thể nhận diện được khuôn mặt, vóc dáng người “hôi của” trên.

Chị Hằng viết đơn trình báo tại công an phường Phú Hòa
Chị Hằng viết đơn trình báo tại công an phường Phú Hòa

Hiện chị Hằng đã trình báo đến công an Phường Phú Hòa, TP Huế. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ lai lịch của người phụ nữ nói trên qua camera ghi lại.

Theo một cán bộ công an cho biết “hành vi của người phụ nữ kia bị khép vào tội chiếm dụng tài sản trái phép”.

Dưới đây là diễn biến của quá trình “hôi của” trong khu vui chơi Mifaland ở siêu thị Coopmart Huế được cắt ra từ camera:

Chị Hằng viết đơn trình báo tại công an phường Phú Hòa

Chị Hằng đang chơi với con, chiếc điện thoại màu trắng bị rơi ra ngoài (vòng đỏ). Người phụ nữ mặc áo đỏ, váy đen dẫn cháu nhỏ đi chơi cạnh đó vài mét. Lúc đó giờ đang chỉ 19h16'
Do sơ ý, chị Hằng bắt đầu rời khỏi nơi bị rơi điện thoại mà không biết

Do sơ ý, chị Hằng bắt đầu rời khỏi nơi bị rơi điện thoại mà không biết
Người phụ nữ trên nhận thấy có chiếc điện thoại rơi của khổ chủ

Người phụ nữ trên nhận thấy có chiếc điện thoại rơi của khổ chủ
Liền ngó ngang ngó dọc

Liền ngó ngang ngó dọc
và đến nhặt điện thoại

và đến nhặt điện thoại
và đến nhặt điện thoại

Rồi trốn vào nhà phao tắt máy và cất giữ máy, vì sau đó chị Hằng đã điện thoại tới số của mình nhưng thuê bao đã không liên lạc được
Sau khi vào nhà phao, người phụ nữ này quay ra vội vã và đi về.
Sau khi vào nhà phao, người phụ nữ này quay ra vội vã và đi về.
Đại Dương