1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hiếp dâm tập thể, bị bắt sau hơn 10 năm lẩn trốn

(Dân trí) – Nhậu xong, cả nhóm của Tuấn Anh rủ nhau tìm gái mại dâm “vui vẻ” rồi dàn cảnh đánh nhau để quỵt tiền. Thế nhưng, nhóm này đã lừa gạt một cô gái con nhà lành đưa vào chỗ vắng hãm hiếp mặc cho nạn nhân đau đớn van xin.

Một buổi tối cách đây 11 năm, Trương Tuấn Anh (34 tuổi, trú quận 7, TPHCM) cùng nhóm bạn Nguyễn Thanh Minh Hải, Võ Văn Lực, Phạm Tiến Thi, Đỗ Sơn Đông, Âu Quốc Cường, Đào Công Bình và Dương Hoài Thông tổ chức ăn nhậu. Khi có chút men nồng trong người, cả nhóm rủ nhau đi tìm gái mại dâm để quan hệ tình dục rồi bỏ chạy “quỵt” tiền bo. Cả nhóm lên xe máy chạy về hướng khu chế xuất Tân Thuận tìm “con mồi”.

Trên đường đi, cả nhóm thấy chị L.T.N.T nên giả vờ dàn cảnh đánh nhau rồi bắt chị T đưa vào khu vực vắng gần đó để thay nhau hãm hiếp tập thể mặc cho nạn nhân khóc lóc, van xin.
Bị cáo Tuấn Anh tại toà phúc thẩm
Bị cáo Tuấn Anh tại toà phúc thẩm

Sau khi nhận đơn trình báo của chị T, nhóm thanh niên “dê xồm” gồm Lực, Thi, Đông, Cường, Hải, Thông bị bắt và chịu hình phạt từ 3 đến 8 năm tù vào năm 2000. Riêng Đào Công Bình và Trương Tuấn Anh bỏ trốn bị cơ quan công an TPHCM truy nã. Đến ngày 9/5/2011, Tuấn Anh bị bắt theo lệnh truy nã và bị TAND quận 7 phạt 5 năm tù về tội: “Hiếp dâm”.

Ngày 25/7/2012, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Trương Tuấn Anh. Nhận thấy gia đình bị cáo cũng đã khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm cho bị hại nên toà phúc thẩm đã chấp nhận giảm mức án từ 5 xuống còn 4 năm tù cho Trương Tuấn Anh về tội “Hiếp dâm”.

Công Quang