1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hết tiền nhậu, 3 gã công nhân chặn cảnh sát khu vực để... cướp

(Dân trí) - Giữa đêm khuya vắng vẻ, phát hiện “con mồi” đang điều khiển xe máy, các đối tượng nhanh chóng ép xe, tấn công để cướp tài sản nhưng không ngờ nạn nhân lại là… cảnh sát khu vực.

Ngày 11/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an quận 9, TPHCM cho biết đang tạm giữ hình sự các nghi can Phan Văn Trung (25 tuổi), Trương Thanh Tuấn (24 tuổi, cùng quê tỉnh Kiên Giang) và Trương Duy Tân (23 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) để xử lý hành vi “cướp tài sản”.


3 đối tượng Trung, Tân và Tuấn chặn đường cảnh sát khu vực đánh cướp vừa bị Công an bắt giữ.

3 đối tượng Trung, Tân và Tuấn chặn đường cảnh sát khu vực đánh cướp vừa bị Công an bắt giữ.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, Trung, Tuấn và Tân làm công nhân tại công trình xây dựng công ty S. (Khu công nghệ cao, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TPHCM). Suốt cả đêm 8/1, các thanh niên nói trên từ láng trại ở quận 9 sang quận Thủ Đức, TPHCM nhậu và đến rạng sáng 9/1 thì Trung điều khiển xe máy chở Tuấn, Tân về.

Trên đường về, Trung và 2 người bạn muốn nhậu tiếp nhưng đều hết tiền nên bàn nhau đi cướp và tất cả đều đồng ý. Để chuẩn bị kế hoạch gây án, các đối tượng đã lấy nylon che biển số, nhặt cây tầm vong làm hung khí rồi đi tìm “con mồi”.

Khoảng 2h40 rạng sáng 9/1, khi đến đoạn đường vắng trước trường tiểu học Trương Văn Thành (đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9), thấy anh Nguyễn Duy Thuấn (Cảnh sát khu vực Công an phường Tăng Nhơn Phú A) chạy đến, tên Trung vượt lên ép xe và 2 đối tượng còn lại nhanh chóng nhảy xuống dùng cây tầm vong tấn công anh Thuấn. Anh Thuấn đã chụp được hung khí của chúng, đánh trả rồi truy hô cướp khiến cả 3 hoảng sợ lên xe bỏ chạy.

Quyết không để các tên cướp tẩu thoát, anh Thuấn đuổi theo nhiều km, đến gần chợ Tăng Nhơn Phú thì 3 tên cướp bị ép xe té ngã. Ngay lập tức chúng nhặt gạch, đá tấn công lại anh Thuấn nhưng đã bị nạn nhân cùng sự hỗ trợ của người dân khống chế, bắt giữ.

Lê Nhiên