1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Hành trình truy bắt “yêu râu xanh” cưỡng hiếp hàng loạt nữ công nhân

(Dân trí) - Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, trên địa bàn thị xã Thuận An liên tiếp xảy ra các vụ dùng vũ lực khống chế hiếp dâm nữ công nhân rồi cướp tài sản khiến nhiều người bàng hoàng lo lắng. Sau nhiều ngày truy bắt, các trinh sát đã tóm gọn ghi phạm này.

Gây án hàng loạt

Hành trình truy bắt “yêu râu xanh” cưỡng hiếp hàng loạt nữ công nhân
Liên tiếp các cô gái bị “yêu râu xanh” dùng vũ lực cưỡng hiếp, cướp tài sản khiến dư luận hoang mang - Ảnh minh hoạ

Thời gian gần đầy, nhiều công nhân nữ làm việc tại các công ty, khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) không dám ở trong phòng một mình bởi sự lộng hành của một tên “yêu râu xanh” chuyên lợi dụng thời cơ vắng người để xông vào dùng hung khí, vũ lực khống chế nạn nhân hòng thực hiện hành vi đồi bại rồi cướp tài sản.

Sáng 21/4, chị T.T.H. (26 tuổi, quê Thanh Hoá) đang ở một mình trong phòng trọ (tại địa bàn khu phố Bình Đáng, phường Bình Hoà, thị xã Thuận An) thì bất ngờ bị một thanh niên dáng người gầy, cao (khoảng 20 tuổi), giả gõ cửa hỏi thuê phòng trọ, khi chị H. vừa mở cửa thì hắn lập tức xông vào dùng dao không chế đòi quan hệ tình dục.
 
Bị nạn kháng cự quyết liệt, đối tượng này không thực hiện được hành vi đồi bại những vẫn kịp cướp chiếc điện thoại đi động hiệu Samsung Galaxy của chị H. rồi nhanh chân bỏ trốn.

Trước đó, vào khoảng 8h sáng ngày 12/3, chị V.T.N (22 tuổi, quê Nghệ An, ngụ thị xã Thuận An) cũng đang ở phòng trọ một mình thì bị một thanh niên xông vào khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm. Trước khi bỏ đi, đối tượng này còn dùng dây điện trói chị N. lại và lấy đi một điện thoại samsung Galaxy 900 và 1 điện thoại Nokia Lumia.

Một ngay sau đó vào chiều 13/3, chị N.T.T mở cửa phòng trọ để chuẩn bị đi làm thì cũng bị một kẻ lạ mặt xông vào khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi thú tính. Bị nạn nhân phản ứng quyết liệt, gã đàn ông này đã dùng dao đâm nạn nhân liên tiếp rồi lấy đi một ĐTDĐ, một triệu đồng và một nhẫn vàng.

Nạn nhân kế tiếp là chị L.T.V (27 tuổi) và chị B.T.M (20 tuổi, cả hai cùng quê Thanh Hóa, ở hai khu nhà trọ khác trên địa bàn khu phố Bình Đáng), vẫn với thủ đoạn rình rập “con mồi” ở nhà một mình, tên hung thủ đã xông vào khống chế nạn nhân hòng thực hiện hành vi đồi bại. May mắn cả hai cô gái đã kháng cự quyết liệt nên tên “yêu râu xanh” không thực hiện được hành vi hiếp dâm mà chỉ lấy đi tài sản của hai nạn nhân, gồm: 2 ĐTDĐ, 1 nhẫn vàng và 800 ngàn đồng.

“Yêu râu xanh” sa lưới

“Yêu râu xanh” gây ra hàng loạt vụ cưỡng hiếp, cướp tài sản – Diệp Tấn Vũ sa lưới
“Yêu râu xanh” gây ra hàng loạt vụ cưỡng hiếp, cướp tài sản – Diệp Tấn Vũ sa lưới

Trước hàng loạt vụ án xảy ra với thủ đoạn giống hệt như nhau, cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An đã thành lập chuyên án, giăng lưới truy bắt tên tội phạm nguy hiểm này. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định, rất có thể hung thủ là một người và “con mồi” chính là các nữ công nhân ở trọ một mình.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Võ Văn Hồng – Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ, trinh sát, thanh niên phòng chống tội phạm, công an phường Bình Hoà mai phục ở nhiều nơi.

Sau khi khoanh vùng đối tượng, xác định khu vực hung thủ có thể gây án, lực lượng chức năng đã phát hiện một thanh niên có nhiều dấu hiệu khả nghi nên lập tức đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an thị xã Thuận An, đối tượng này khai tên Diệp Tấn Vũ (21 tuổi, quê Bình Định; Tạm trú khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương). Dù Vũ quanh co chối tội chối tội nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã buộc đối tượng này phải cúi đầu nhận tội và thừa nhận hành vi gây ra hàng loạt vụ hiếp dâm nữ công nhân và cướp tài sản trên địa bàn thị xã Thuận An.

Diệp Tấn Vũ khai, do không có việc làm ổn định, hết tiền ăn xài nên Vũ thường lang thang đến nhiều khu nhà trọ của công nhân với mục đích trộm cắp tài sản. Trước khi đi trộm cắp, Vũ chuẩn bị một con dao để “phòng thân”. Đầu tháng 3/2014, Vũ đến một khu nhà trọ ở phường Bình Đáng (thị xã Thuận An), phát hiện trong phòng trọ chỉ có một cô gái nên tiến đến giả vờ hỏi thăm, mục đích ban đầu của Vũ là chỉ cướp tài sản nhưng khi thấy “con mồi” xinh xắn nên lập tức nảy sinh ý định cưỡng hiếp.

Sau phi vụ đầu tiên trót lọt, Vũ “ngựa quen đường cũ” tiếp tục gây ra ít nhất 5 vụ khống chế nạn nhân đòi quan hệ rồi cướp tài sản.

Hiện công an thị xã Thuận An đang mở rộng vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trung Kiên