1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hành trình đột kích sới bạc "khủng" trên sườn đồi

(Dân trí) - Vào 12h30' trưa ngày 25/4, 70 trinh sát điều tra Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã ập vào bắt quả tang 59 đối tượng nam nữ đang say sưa đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại Đồi Võng, thôn Tân Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn - Hòa Bình.

Tiếp nhận tin báo quần chúng về sới bạc khủng hoạt động “huyên náo” nhiều ngày qua trên địa bàn xã Hòa Sơn (Lương Sơn - Hòa Bình), Đại tá Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã lập tức chỉ đạo 70 trinh sát điều tra lập chuyên án nhanh chóng xuất phát từ Hà Nội đến địa bàn xã Hòa Sơn (huyện Lương Sơn - Hòa Bình), cách Hà Nội 40 km với nhiều đoạn đường gập ghềnh vùng núi rừng huyện Lương Sơn. Đúng 12h30' trưa ngày 25/4, hàng chục trinh sát đã ập vào căn nhà lá rộng 3 gian nằm chênh vênh trên sườn Đồi Võng bắt quả tang 59 đối tượng nam nữ đang hăng máu sát phạt đỏ đen trên nền đất trong gian nhà lá được trải thảm bạt nhiều màu phục vụ cho các con bạc “tham chiến”. Ngay sau khi các trinh sát điều tra ập vào, hàng chục con bạc thi nhau bỏ của chạy lấy người. Các con bạc bằng mọi cách, chạy ào tỏa ra các hướng nhằm mục đích tẩu thoát khỏi lưới bủa vây của trinh sát điều tra.

Đột kích Sới bạc khủng, bắt tại trận 30 quý bà sóc đĩa


Đột kích Sới bạc khủng, bắt tại trận 30 quý bà sóc đĩa
Sới bạc khủng hoạt động trong gian nhà lá (ảnh trên) và 30 quý bà bị bắt giữ chiều ngày 25/4 tại Lương Sơn, Hòa Bình.

Nhiều đối tượng chạy thẳng lên núi, các đối tượng nữ khác thì chạy thẳng ra các gốc cây to nằm ẩn nấp để “ngụy trang” rồi nại lý do không liên quan mà chỉ đến xem. Riêng con bạc Trịnh Xuân Đan đã liều mình hòng thoát khỏi vòng vây bằng cách nhảy xuống bờ vực ven núi bị chấn thương ở chân nhưng cũng đã bị lực lượng làm nhiệm vụ tóm gọn.

Đến hơn 15h cùng ngày, trinh sát Cục hình sự đã bắt gọn 59 con bạc tham gia sới bạc khủng. Sau khi phân loại, ghi nhận lời khai ban đầu, các trinh sát đã bước đầu xác định rõ có 29 đối tượng nam và 30 đối tượng nữ trạc tuổi 40. Trong đó, có người còn đang “bụng mang dạ chửa” và một vài chị em ở độ tuổi còn rất trẻ. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ số tiền trên 500 triệu đồng cùng nhiều tài sản là tang vật vụ đánh bạc gồm: 6 xe ô tô, hàng chục xe máy, phương tiện bát đĩa phục vụ cho việc sát phạt đỏ đen. Trao đổi nhanh với phóng viên tại hiện trường, Đại tá Hồ Sĩ Tiến cho biết, qua điều tra sơ bộ đã xác định được đối tượng Nguyễn Văn Tài là người đứng ra tổ chức sới bạc khủng này. Lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã xác định được sới bạc được tổ chức khá quy mô chia làm 2 ca hoạt động công khai vào sáng và tối.

Đột kích Sới bạc khủng, bắt tại trận 30 quý bà sóc đĩa
Đồ ăn uống được bày công khai phục vụ con bạc.

Đột kích Sới bạc khủng, bắt tại trận 30 quý bà sóc đĩa
Trinh sát dẫn các quý bà đánh bạc xuống xe về trụ sở cơ quan điều tra.

Quan sát tại hiện trường cho thấy, các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa. Địa hình địa thể nơi các con bạc thi nhau sát phạt khá hiểm trở. Theo đó, một gian nhà lá rất rộng có diện tích khoảng 50m2, nằm ẩn khuất sau một ngôi nhà kiên cố của công nhân Nông trường Cửu Long ăn ở và làm việc trồng cây rừng trên địa bàn xã Hòa Sơn, cách con đường liên xã khoảng 5km, trên khu Đồi Võng nhằm che mắt cơ quan chức năng. Tại khu vực các con bạc sát phạt nhau, có cả một hệ thống bàn ghế, máy nổ, đèn điện, quán ăn được mở ra để phục vụ các con bạc. 

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Văn Môn - Chủ tịch xã Hòa Sơn cho biết: “Sới bạc vừa bị Bộ Công an bắt quả tang nằm ở khu vực giáp ranh giữa xã Hòa Sơn và xã Đông Yên, huyện Quốc Oai - Hà Nội. Cách đây khoảng 1 năm, Công an xã đã phối hợp với công an huyện tổ chức dẹp bỏ chính địa điểm Đồi Võng này, nhưng thời gian gần đây thì sự việc lại tái phát khiến chúng tôi "bó tay"”.

Một con bạc bị què chân khi cố tình chạy thoát thân khỏi vây lưới công an.
Một con bạc bị "què chân" khi cố tình chạy thoát thân khỏi "vây lưới" công an.

Theo lời ông Môn thì lãnh đạo xã Hòa Sơn không biết ai đứng ra bảo kê cho sới bạc hoạt động huyên náo như thế. Khi ông Môn yêu cầu ông Nguyễn Văn Thành - Phó trưởng Công an xã báo cáo sự việc, ông Thành cho biết”  “Cách đây nhiều ngày ông Thành có cử công an xã đi kiểm tra để nắm bắt tình hình nhưng không phát hiện gì, chỉ thấy im lìm?” 

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, ông Thành cũng thừa nhận rằng, sới bạc khủng trên Đồi Võng đã hoạt động được khoảng 3 ngày cho đến thời điểm bị trinh sát Bộ Công an triệt phá vào triệt phá.

Cho biết về trách nhiệm để xảy ra tình trạng mất trật tự và việc đánh bạc ngang nhiên diễn ra trên địa bàn, ông Bùi Văn Môn khẳng định: “Để xảy ra hậu quả thì đương nhiên chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Cụ thể, lãnh đạo xã sẽ kiểm điểm trưởng công an xã Bùi Quang Đại vì để xảy ra việc đánh bạc và tình hình lộn xộn trên địa bàn”. 

Ông Môn cũng thừa nhận: “ Bản thân tôi cũng nhận khuyết điểm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên liên quan đến vụ đánh bạc vừa bị triệt phá trên địa bàn xã. !?”. 

Cuối giờ chiều cùng ngày, hàng chục con bạc và hàng chục phương tiện ô tô, xe máy, các đồ vật phục vụ cho sới bạc khủng đã được đưa về trụ sở cơ quan điều tra để tiến hành làm rõ. 

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ bắt bạc khủng này. 

Quốc Đô - Anh Thế