1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hành trình cứu chồng thoát khỏi 10 năm tù oan

(Dân trí) - Ông Chấn được rửa oan, thoát khỏi án tù giam là công lớn đầu tiên thuộc về vợ ông - bà Nguyễn Thị Chiến. Nhưng sau nhiều năm mang đơn kêu cứu đi gõ cửa chốn “công đường”, bà Chiến cũng đã bị ảnh hưởng nhiều về thần kinh.

Sau hơn 3.700 ngày ăn cơm tù trong trại giam, đến ngày 04/11, ông Nguyễn Thanh Chấn, 52 tuổi đã được Viện KSND Tối cao ra quyết định đình chỉ thi hành án tù trở về quê hương trước sự chào đón của hàng trăm người dân địa phương.

Ông Nguyễn Huy Chương - Trưởng Công an xã Nghĩa Chung, huyện Việt Yên - Bắc Giang cho biết, trước ngày trở về tái hoà nhập gia đình của ông Chấn, bố của hung thủ Lý Nguyễn Chung (kẻ đã giết hại chị Nguyễn Thị Hoan vào ngày 15/8/2003) đã bị công an bắt giữ để phục vụ điều tra làm rõ những hành vi phạm tội liên quan đến ông này.

Từ những thông tin manh mối được ông Chương cung cấp, chúng tôi đã tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Hoàn, Công an viên thôn Me, xã Nghĩa Chung để tiếp nhận những thông tin về gia đình hung thủ thực sự của vụ án. Theo lời kể ông Hoàn, ông Lý Văn Chúc (bố của hung thủ Chung) có tất cả 4 người con, vợ mất cách đây nhiều năm nên ông Chúc đã mời bà Lành, một người cùng buôn bán với ông về sinh sống cùng gia đình tại thôn Me.

Hành trình cứu chồng thoát khỏi 10 năm tù oan của vợ ông Chấn
Ông Chấn được rửa oan, thoát khỏi án tù giam là công lớn đầu tiên thuộc về vợ ông - bà Nguyễn Thị Chiến.

Vào khoảng thời gian đầu năm 2001, đối tượng Chung từ miền Nam đã về ở cùng một gia đình với bố ruột và mẹ kế một thời gian nhưng không đăng ký thường trú lâu dài. Gia đình ông Chúc làm việc tại lò gạch với những người dân xã bên cạnh.

Manh mối Chung là nghi phạm chính của vụ án bắt đầu xuất phát từ bà Lành. Theo đó, từ năm 2012, ông Chúc bàn với vợ kế vay cho Chung 20 triệu để làm nhà ở trong Đắk Lắk. Bà Lành cự nự không đồng tình mà cho rằng nhà nghèo nên không có tiền, cũng không đi vay ai được.

Tiếp đến, Chúc sử dụng điện thoại gọi cho em gái của bà Lành là bà Nguyễn Thị Phúc lúc này đang sinh sống, làm ăn tại một tỉnh miền Nam để gạ vay 40 triệu đồng. Biết việc, bà Lành đã liên hệ em gái bảo không cho vay nên ông Chúc nhiều lần đe doạ bà Lành, có lúc đỉnh điểm thì doạ giết.

Lo sợ điều bất thường xảy ra nên bà Lành đã đi làm ăn buôn bán xa tại Quảng Ninh một thời gian dài. Sau đó,  bà Lành lại quay trở về quê sinh sống với ông Chúc.

Cũng từ sau lần hoà hợp lại, thi thoảng bà Lành vẫn nghe loáng thoáng về một sự việc úp mở rằng: “thằng Chung, con trai chồng giết người” từ một người họ hàng tại quán đầu thôn. Bà Lành nghe phong phanh từ những thông tin người thân nói với vợ ông Chấn rằng: “Anh Chấn oan quá! Chỗ cần điều tra chẳng điều tra, để người ta chịu oan quá”.

Tiếp nhận những thông tin lờ mờ ban đầu về dấu hiệu vô tội của người chồng, bà Chiến dần sinh nghi rồi lần mò tìm đến gia đình nơi bà Lành sinh sống với chồng để dò la thực hư. Cũng từ lời kể ông Hoàn, trong quá trình vợ chồng Lành Chúc ở với nhau, thi thoảng lạ xảy ra cãi vã. Chúc lại đe giết vợ, thấy thế ông Nguyễn Văn Hiền (cha đẻ bà Lành) phân trần: “ Nếu nó giết con gái tôi, tôi sẽ tiết lộ thông tin cho công an là nó tù mọt gông luôn”.

Hành trình cứu chồng thoát khỏi 10 năm tù oan của vợ ông Chấn
Bà Chiến đã nhiều lần ngất lên ngất xuống trong ngày đón chồng được thả tự do sau 10 năm chịu lao tù.

Một chi tiết lạ, sau vụ án chị Hoàn bị giết chết vào ngày 15/8/2003, người dân trong làng đã không nhìn thấy Chung về quê chơi nữa, hầu hết họ cũng không biết là Chung đi đâu. Thi thoảng có ai hỏi han gì thì có người nói là thằng Chung đi vào Nam làm ăn từ lúc còn dở cả học hành.

Từ những cơ sở thông tin ban đầu lờ mờ, người phụ nữ có chồng đang thụ án tù chung thân chạy vạy khắp nơi để một tay trang trải, lo toan cuộc sống gia đình nuôi các con đang tuổi trưởng thành gia thất, mặt khác tập trung liên hệ để ghép nối những thông tin về kẻ gây án thực chờ ngày đi kêu oan, chứng minh cho người chồng vô tội.

Đáng chú ý là việc bà Chiến lần mò đến nhà người bác ruột của bà Lành là ông Nguyễn Văn Khánh, lúc này bà Chiến mới hé lộ: “em biết rồi, bác nói đi”. Ông Khánh tiết lộ thêm thông tin sau khi vụ án giết người ngày 15/8 xảy ra, bà Lành đã cho biết thông tin nhìn thấy chậu quần áo của Chung có nhiều vết máu chưa kịp giặt.
 
Lúc đó, bà Lành đã nghi ngờ về khả năng Chung làm điều xấu. Thông tin được bà Chiến ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện, sau đó nội dung này được bà gửi kêu cứu cơ quan chức năng. Và đây là một trong những căn cứ quan trọng đầu tiên để làm sáng tỏ hung thủ thực sự của vụ án.

Nhiều người thân, làng xóm đã đến nhà chia sẻ với vợ chồng bà Chiến khi đón chồng về đoàn tụ.
Nhiều người thân, làng xóm đã đến nhà chia sẻ với vợ chồng bà Chiến khi đón chồng về đoàn tụ.

Về sau, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã cùng vào cuộc độc lập, cộng thêm sự vào cuộc ráo riết của cơ quan chức năng Bộ Công an kết hợp với TAND Tối cao tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh làm rõ vụ án để tìm ra hung thủ chính thức vụ án này.
 
Ngoài ra, nhờ sự kiên trì liên hệ vận động gia đình Lành Chúc, đến ngày 25/10 vừa qua, đối tượng Lý Nguyễn Chung (sinh năm 1988 tại Nhượng Ban - Lộc Bình - Lạng Sơn; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở tại thôn Đoàn Kết, xã EaKa Mút, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk) đã đến đầu thú tại cơ quan điều tra VKSND Tối cao về hành vi “giết người” và “cướp tài sản” đối với nạn nhân Nguyễn Thị Hoan, chứ không phải là ông Nguyễn Thanh Chấn.
 
Theo đó, VKSND đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 17/QĐ-VKSTC-C6 ngày 29/10/2013 với tội danh “giết người” và “cướp tài sản” đối với bị can Lý Nguyễn Chung.

Sau khi làm rõ các tình tiết liên quan, ông Chấn trở về gia đình trong sự vui mừng đến tột cùng. Tuy nhiên, trả giá cho thời gian 10 năm ở tù của ông Chấn là việc bà Chiến - vợ ông đã bị ảnh hưởng nhiều về thần kinh. Bà phải điều trị tại Bệnh viện tâm thần hơn 1 năm nay do phải chịu nhiều áp lực từ nhiều phía. Trong ngày vui đón chồng trở về sum vầy với gia đình từ Vĩnh Phúc, đã nhiều lần bà Chiến ngất lịm được nhiều người dắt dìu vì không đứng nổi.

Nhiều chuyên gia luật pháp trong nước cho rằng cần phải tuyên dương, khen thưởng bà Chiến vợ ông Chấn vì đã có công tích cực tố giác tội phạm, kiên trì trong việc kêu oan để cơ quan Nhà Nước có điều kiện xem xét, xác minh điều tra lại để làm sáng tỏ vụ án. cũng như làm trong sạch bộ máy trong hệ thống cơ quan tố tụng. 

Diễn tiến vụ án oan tù 10 năm của ông Nguyễn Thanh Chấn:

-          Khoảng hơn 19h ngày 15/8/2003, chị Nguyễn Thị Hoan bị giết với nhiều vết thương ở đầu, mặt, bụng làm đứt động mạch, chảy máu và mất máu cấp.

-          Ngày 17/8/2003, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án giết người theo Điều 93 Bộ luật hình sự.

-          Ngày 29/9/2003, Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với ông Nguyễn Thanh Chấn về tội danh giết người.

-          Ngày 26/3/2004, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử sở thẩm và tuyên bị cáo Nguyễn Thanh Chấn mức án tù chung thân; bị cáo Chấn kêu oan và làm đơn kháng cáo.

-          Ngày 26 và 27/7/2004, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà nội xét xử phúc thẩm vụ án, tuyên y án sơ thẩm.

-          Ngày 4/11/2013, Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 01/QĐKNTT-VKSTC kháng nghị tái thẩm bản án đối với Nguyễn Thanh Chấn. Cùng ngày, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Hữu Thể đã ký quyết định số 04/QĐTĐC-THA tạm đình chỉ thi hành án đối với phạm nhân Nguyễn Thanh Chấn.

    

Quốc Đô - Xuân Thái