1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hành trình chạy trốn của Tuấn “khỉ” trước khi bị tiêu diệt

(Dân trí) - Sau khi bắn chết 4 người và 2 người bị thương, Tuấn rời khỏi hiện trường và tiếp tục giết thêm 1 người và thực hiện 2 vụ cướp xe máy rồi lẩn trốn tại nhà một người bạn cho tới khi bị tiêu diệt.

Theo kết luận điều tra, do mâu thuẫn trong việc đánh bạc, khoảng 14h30 ngày 29/1, Lê Quốc Tuấn (sinh năm 1987, tức Tuấn “khỉ”), dùng súng AK bắn chết anh V.N.H., anh L.T.L., anh L.T.T., anh H.N.M.T. và khiến 2 nạn nhân bị thương là anh T.V.T., anh N.N.Q.

Liên tục gây án trên đường bỏ trốn

Sau khi gây án, Tuấn “khỉ” lấy chiếc xe SH của anh L. và số tiền 802 triệu đồng của anh T. tại sớ bạc rồi rời khỏi hiện trường đi đến nhà Phạm Thanh Tâm (Tý Bà Dòm) và đưa 1 túi xách bên có chứa 802 triệu đồng và nhờ Tâm đưa cho vợ Tuấn “khỉ”.

Hành trình chạy trốn của Tuấn “khỉ” trước khi bị tiêu diệt - 1
Hình ảnh Tuấn "khỉ" di chuyển trên chiếc xe SH sau khi gây án.

Tiếp đó, Tuấn “khỉ” điều khiển chiếc xe SH đi trên đường Dương Thị Phua, xã Trung An dùng súng khống chế anh T.N.B.(sinh năm 1978, ngụ xã Trung An, huyện Củ Chi) và chị V.T.B.V (sinh năm 1983, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) cướp xe máy, bỏ lại 11 triệu đồng và chiếc xe SH rồi chạy xe đến khu vực xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi.

Khi tới rạch Láng The, thuộc ấp Cây Trâm, xã Phú Hòa Đông thì Tuấn “khỉ” ném chiếc xe máy vừa cướp được xuống rạch rồi lẩn trốn.

Đến khoảng 0h15 ngày 30/1, anh L.V.H. điều khiển xe ô tô chở anh L.T.T. đi trên tỉnh lộ 15 hướng từ xã Phú Hòa Đông đi ngã tư Tân Quy. Khi vừa qua cầu Bến Nẩy, anh H. phát hiện phía trước có chướng ngại vật nên giảm tốc độ. Lúc này, Tuấn “khỉ” cầm 1 khẩu súng AK đi từ trong bụi ra chặn đầu xe anh H. rồi bắn thẳng vào xe ô tô nhưng anh H. điều khiển xe ô tô lao thẳng về phía trước. Chưa dừng lại, Tuấn “khỉ” né sang một bên đường và tiếp tục bắn vào ô tô anh H.  Anh H. và T. không bị trúng đạn nhưng bị mảnh kính vỡ văng trúng vào người bị thương nhẹ. Sau đó, anh H. chở anh T. đến bệnh viện đa khoa Xuyên Á để điều trị.

Khoảng 5 phút sau, Tuấn “khỉ” dùng súng bắn chết anh V.C.T. (sinh năm 1980, tại Thủ Đức) cướp chiếc xe Wave rồi tẩu thoát. Tuấn “khỉ” di chuyển đến kênh Đường Đò thuộc xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn rồi vứt chiếc xe xuống kênh. Sau khi vứt xe xuống kênh, Tuấn “khỉ” bơi sang nhà bị can Võ Hồng Tâm (sinh năm 1989) để lẩn trốn.

Tại đây, Tuấn “khỉ” gặp Nguyễn Duy Thanh (em họ Tuấn “khỉ”). Để tránh cơ quan công an phát hiện tung tích của Tuấn “khỉ” nên Hồng Tâm, Thanh và Tuấn “khỉ” cùng bàn bạc cách che giấu Tuấn “khỉ”. Thanh đưa sim điện thoại còn Tâm đưa điện thoại cho Tuấn “khỉ” sử dụng.

Trốn đi Vũng Tàu bất thành

Đến sáng cùng ngày, Tâm giao nhà cho Tuấn “khỉ” rồi đi đến 1 thiền viện ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ở, còn Thanh đi về nhà cô ruột tại Củ Chi. Trên đường đi, Thanh ghé cửa hàng điện thoại di động mua sim điện thoại và gọi điện thoại cho Lý Văn Mè (sinh năm 1989) nhờ giúp đỡ Tuấn “khỉ” chạy trốn và Mè đồng ý.

Tiếp đó, Thanh liên lạc với chị gái mình là Nguyễn Kim Ngân và cùng bàn cách giúp Tuấn “khỉ” bỏ trốn.

Hành trình chạy trốn của Tuấn “khỉ” trước khi bị tiêu diệt - 2

Sau 2 tuần truy tìm, Công an mới phát hiện và tiêu diệt Tuấn "khỉ".

Ngày 9/2, Thanh gọi điện thoại nhờ Đặng Trung Ngọc (sinh năm 2000, lái xe taxi) chở Tuấn đi Vũng Tàu bỏ trốn nhưng khi Ngọc lái xe đến UBND xã Hòa Phú, huyện Củ Chi thì xe hư nên không đi được.

Ngày hôm sau, Thanh nhắn tin cho Ngọc hỏi “bây giờ lấy xe taxi đi được không” thì Ngọc bảo được với giá 2 triệu đồng và Thanh phải đi cùng. Đồng thời Ngọc ra điều kiện Tuấn “khỉ” phải tháo hết các bộ phận của súng bỏ vào ba lô và quấn băng keo thì mới chở đi Vũng Tàu. Sau đó, Ngọc gọi điện thoại cho Thanh thông báo là không liên lạc được với Tuấn “khỉ”. Sau 3 ngày không liên lạc được với Tuấn “khỉ” nên Ngọc không chở Tuấn “khỉ” đi Vũng Tàu nữa.

Tối 13 rạng sáng ngày 14/2, Tuấn “khỉ” dùng súng AK chống trả lực lượng truy bắt nên bị bắn chết tại nhà của Võ Hồng Tâm.

Về số tiền 802 triệu đồng, Tuấn nhờ Phạm Thanh Tâm đưa cho vợ Tuấn nhưng Tâm đưa cho Trần Anh Thi cất giữ. Sau đó, Tâm, Thi cùng đồng phạm đi Tây Ninh, Tiền Giang nhằm mục đích che giấu số tiền Tuấn “khỉ” đã cướp được. Nhưng bị công an phát hiện nên Thi giao nộp toàn bộ số tiền trên cho Công an xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.

 Xuân Duy