1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Hàng chục người tố “đại gia phố núi” ôm tiền tỷ bỏ trốn

(Dân trí) - Sau khi vay tiền của một số người dân trên địa bàn thuộc huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), nữ "đại gia phố núi" Nguyễn Thị Mai đã biệt tích khiến cho hàng chục người dân mất ăn, mất ngủ.

Câu chuyện về nữ “đại gia phố núi” ôm tiền tỷ bỏ trốn ngày một nóng ở địa bàn Hà Tĩnh, bởi cứ thêm một ngày thì số nạn nhân đến cơ quan Công an trình báo việc cho bà Nguyễn Thị Mai (SN 1962) trú tại xóm Hồ Vậy, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vay tiền, thế nhưng không được trả lãi và cũng không liên lạc được càng nhiều lên.

Bà Phạm Thị Minh (SN 1960) trú thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn nói trong nước mắt: “Cả 2 vợ chồng tui làm thuê mấy chục năm tích góp được một khoản tiền. Khi gặp bà Mai, tui đã về vay hàng trăm triệu đồng của anh em họ hàng với số tiền tổng cộng hơn 900 triệu đồng rồi đưa cho bà Mai. Đến nay bà Mai trốn biệt tích, số tiền vợ chồng tui vay hàng xóm và anh em đã đến hạn phải trả nên đành phải bán căn nhà cả 2 vợ chồng đang ở, rồi mượn người quen một mảnh vườn dựng lều để ở”.


Mất ăn, mất ngủ vì đã tin lời nữ đại gia phố núi , không còn cách nào khác người phụ nữ này phải viết đơn cầu cứu các cơ quan chức năng

Mất ăn, mất ngủ vì đã tin lời nữ "đại gia phố núi" , không còn cách nào khác người phụ nữ này phải viết đơn cầu cứu các cơ quan chức năng

Cùng chung cảnh ngộ với bà Minh là Bà Hồ Thị Anh ( SN 1959) trú huyện Hương Sơn: “ Nghe theo lời ngon ngọt của bà Mai, gia đình tôi đã dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm được trong nhiều năm qua và vay thêm anh em, bạn bè để đưa cho bà Mai vay 4,7 tỷ đồng. Nay đã quá hẹn nhiều tháng, bà Mai tuyên bố vỡ nợ, cắt điện thoại và bỏ trốn khỏi địa phương khiến tôi rất hoang mang, lo lắng”.

Hiện hàng chục người dân bị “sập bẫy” đang trong cảnh như ngồi trên đống lửa, dở khóc, dở cười, lâm cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất, buộc phải gửi đơn cầu cứu lên cơ quan chức năng. Theo tài liệu cơ quan điều tra thì trong năm 2015, bà Mai viết giấy vay nợ của hàng chục người dân tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng.


Mỗi ngày số người dân lên cơ quan chức năng tố cáo bài Mai càng tăng lên.

Mỗi ngày số người dân lên cơ quan chức năng tố cáo bài Mai càng tăng lên.

Được biết gia đình nữ “đại gia phố núi” này hành nghề buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia. Các loại động vật hoang dã được bà Mai lấy từ Lào, Thái Lan vận chuyển về Việt Nam qua đường cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) để bán. Lúc bà Mai đặt vấn đề vay tiền ngắn hạn, trả lãi suất cao (1,5%/tháng) để dùng vào mục đích kinh doanh, nhiều người dân tại địa phương đã tin tưởng, đồng ý cho vay. Thế nhưng khi gom số tiền lớn nữ “ đại gia phố núi” này đã cắt mọi liên lạc trốn biệt tích, làm cho những người dân cho vay tiền đã mất ăn mất ngủ, chờ trực trước cổng nhà cả tuần liền.

Trao đổi với PV, thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã xác nhận vụ việc và cho biết hiện cơ quan Công an đang trong quá trình điều tra, xác minh làm rõ.

Anh Tấn