1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hám tiền, bán cả em dâu sang Trung Quốc

(Dân trí) - Bỏ chồng sang sống chung với người đàn ông Trung Quốc, Quang Thị Loan nghĩ cách bán em dâu sang đây lấy chồng. Cuộc sống mới khổ cực, em dâu bế bụng bầu “bắt vạ”, buộc Loan phải đưa về Việt Nam

Quang Thị Loan tại phiên tòa
Quang Thị Loan tại phiên tòa

Phiên tòa xét xử vụ án mua bán người sáng 24/4 tại TAND tỉnh Nghệ An vắng ngắt. Hai người có liên quan tới vụ án này vốn là chị em dâu của nhau. Trong khi bị cáo Quang Thị Loan ngồi cúi gằm mặt chờ HĐXX vào làm việc thì cô em dâu Lô Thị H. (SN 1992) – là bị hại, nô đùa với con. Thằng bé 5 tháng tuổi này là kết quả của cuộc hôn nhân giữa H. với một người đàn ông Trung Quốc dưới bàn tay sắp xếp của người chị dâu. Hôm nay, không có ai bế giúp con, hơn nữa thằng bé cũng chưa cai sữa nên H. buộc phải dịu con, bắt ô tô vượt hơn 200 cây số xuống dự phiên tòa.

HĐXX vào làm việc, H. bế thằng nhỏ ra hàng lang, nhờ người trông hộ rồi vội vã vào phòng xét xử, trả lời các câu hỏi của vị chủ tọa.

Quang Thị Loan (SN 1976) và Lô Thị H. là chị em dâu trong gia đình họ Lê ở bản Tà Pàn (xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An). Sau một thời gian chung sống với chồng nhưng không có con, Quang Thị Loan chán nản bỏ sang Trung Quốc. Ở bên này, Loan chung sống với một người đàn ông Trung Quốc như vợ chồng nhưng hai người không có con chung.

Trong khi đó, cô em dâu Lô Thị H. dù còn ít tuổi nhưng đã có 2 đứa con. Cuộc sống gắn với nương rẫy, lại sinh liền hai đứa con khiến kinh tế của gia đình H. hết sức chật vật nên trông cô già dặn hơn cả người chị dâu.

Một lần về thăm nhà, Loan nảy sinh ý định lừa bán em dâu sang Trung Quốc lấy chồng. “Chị Loan nói sang Trung Quốc làm giúp việc gia đình cho người ta, mỗi tháng lương từ 9-10 triệu. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi chị Loan nói mức lương cao như thế, tôi quyết định gửi các con để sang Trung Quốc. Sang đến nơi mới biết mình bị lừa”, Lô Thị H. thuật lại trước tòa.

Sau khi đưa được em dâu sang Trung Quốc, Loan câu kết với người chồng hờ, bán H. cho một người đàn ông Trung Quốc để lấy làm vợ nhưng H. không chịu. Sau cùng, Loan bí mật bán H. cho một gia đình Trung Quốc có con trai sinh năm 1990 đang cần tìm vợ, nói dối H. giúp việc cho gia đình này.

Sau một thời gian ngắn làm lao động khổ sai cho gia đình này, H. mới biết bị chị dâu bán với giá 5,8 vạn nhân dân tệ. Hiện gia đình chủ đã trả cho Loan 3 vạn nhân dân tệ, số còn lại sẽ thanh toán khi H. sinh con cho nhà họ.

Không còn lối thoát, H. đành phải chấp nhận làm lễ cưới với con trai chủ nhà. Mặc dù là con dâu nhưng H. vẫn phải tất bật với công việc đồng áng và phục dịch gia đình chồng không khác thân phận giúp việc trước kia. Ngay cả khi có thai, H. cũng không được nhà chồng cũng đối xử dễ chịu hơn.

“Em nhớ nhà, nhớ con, xin chồng về Việt Nam thăm con nhưng nhà chồng không cho về. Họ bảo, khi nào sinh con xong mới được về”, H. kể tiếp.

Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi với người chồng Trung Quốc dưới bàn tay sắp xếp của chị dâu, Lô Thị H. hạ sinh một bé trai. Sáng nay, H. phải địu con vượt 200 cây số xuống thành phố Vinh để tham dự phiên tòa.
Sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi với người chồng Trung Quốc dưới bàn tay sắp xếp của chị dâu, Lô Thị H. hạ sinh một bé trai. Sáng nay, H. phải địu con vượt 200 cây số xuống thành phố Vinh để tham dự phiên tòa.

Nhà chồng không cho về nên H. bế bụng bầu 3 tháng trốn đến nhà Loan “bắt vạ”. Loan đưa cho H. 1.600 nhân dân tệ và 1 đôi hoa tai bằng vàng rồi tìm cách đưa em dâu về Việt Nam. Khi về đến Việt Nam, H. đòi Loan phải trả cho mình số tiền mà nhà chồng đã bỏ ra mua cô để có chi phí sinh con, Loan đưa cho H. 3 triệu đồng.

Sau đó, Lô Thị H. làm đơn tố cáo hành vi của Quang Thị Loan ra cơ quan công an. Ngày 7/10/2016, Quang Thị Loan bị bắt giữ. Cuối năm 2016, Lô Thị H. cũng hạ sinh một đứa con trai.

“May là chồng em coi thằng bé như con ruột, đối xử với hai mẹ con rất tốt. Hôm nay anh ấy ốm, với lại còn hai đứa nhỏ ở nhà, cũng cần có người trông coi nên em đưa thằng nhỏ này xuống tòa. Em chỉ sợ Lý Xó (tên người chồng Trung Quốc) sang bắt mất con thôi”, H. tâm sự.

Tại phiên tòa, Quang Thị Loan thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Loan cho biết, thấy em dâu nghèo khổ nên muốn “giúp đỡ”.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Quang Thị Loan 5 năm tù, buộc phải bồi thường cho Lô Thị H. hơn 9 triệu đồng.

“Thủ đoạn hứa tìm việc làm lương cao để đưa người sang Trung Quốc rồi bán làm vợ cho đàn ông bên này không phải là thủ đoạn mới. Điều đau lòng trong vụ án này là vì hám lợi, chị dâu sẵn sàng lừa bán em dâu sang Trung Quốc, còn người em dâu, do nhu cầu việc làm và cuộc sống quá khó khăn nên trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người”, ông Vi Văn Chắt, Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Nghệ An, Chủ tọa phiên tòa, nói.

Kết thúc phiên tòa, cám cảnh trước khó khăn của hai mẹ con nạn nhân, Chủ tọa phiên tòa và kiểm sát viên đã hỗ trợ tiền để chị H. mua sữa cho con và mua vé ô tô về quê.

Hoàng Lam