1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Nông:

Hai anh em ruột dùng bình xịt hơi cay cướp tài sản

(Dân trí) - Biết bà Bốn là chủ thu mua nông sản sẽ có nhiều tiền nên 2 anh em Hải và Sang đã điện thoại gọi bà Bốn tới điểm hẹn để mua tiêu. Không chút nghi ngờ, bà Bốn tơi nơi thì bị 2 đối tượng dùng bình xịt hơi cay cướp đi 220 triệu đồng.

Ngày 26/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Song (Đắk Nông) đã di lý hai anh em ruột là Nguyễn Văn Hải (SN 1987) và Nguyễn Văn Sang ( SN 1992, cùng ngụ xã Đắk Mol, huyện Đắk Song) từ tỉnh Lâm Đồng về Đắk Nông để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, biết bà Nguyễn Thị Bốn (SN 1973, ngụ xã Đắk Dnung, huyện Đắk Song) là chủ thu mua nông sản lớn tại địa địa phương, nên 2 anh em Hải và Sang đã điện thoại bảo bà Bốn tới làng Tày, thuộc thôn 5, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song sẽ bán tiêu cho.

Nghe vậy bà Bốn liền tới địa điểm đã hẹn. Tại đây, cả 2 đối tượng lập tức dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt và dùng gậy đánh vào người bà Bốn làm gãy tay, sau đó cướp 220 triệu đồng rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Để tránh sự truy lùng của chính quyền, 2 anh em đã bỏ trốn sang huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng). Đến ngày 25/2, cả 2 anh em đã bị Công an huyện Đức Trọng phát hiện và bắt giữ, đồng thời phối hợp cùng công an huyện Đắk Song bàn giao các đối tượng và xử lý theo pháp luật.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trương Nguyễn