1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Hai anh em đánh nhau, người chết, người ở tù

(Dân trí) - Người phụ nữ chừng 50 tuổi, thân hình gầy guộc, tay bấm chặt vào nhau ngồi một góc tại phiên tòa, đôi mắt thâm quầng, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Bà đang tham dự phiên tòa xử con trai bà tội giết người, nạn nhân là một đứa con trai khác của bà.

Ngày 28/9, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Bảo Khánh (sinh năm 1989 tại Đồng Nai) 6 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đình Bảo Khánh và Nguyễn Văn Việt là hai anh em cùng mẹ khác cha, tạm trú tại phòng trọ số 5 và 6 tại số 100/88B đường số 3 (Nguyễn Văn Chiêu cũ) phường 9, quận Gò Vấp, TPHCM.

Bị cáo Nguyễn Đình Bảo Khánh được đưa về trại giam sau khi kết thúc phiên tòa xét xử
Bị cáo Nguyễn Đình Bảo Khánh được đưa về trại giam sau khi kết thúc phiên tòa xét xử

Là anh em cùng mẹ khác cha nhưng cả hai rất hòa thuận, đi làm chung với nhau chưa hề có mâu thuẫn gì. Tới ngày 2/12/2014, tại khu vực phòng trọ hai anh em thuê để lưu trú, Khánh nhắc nhở anh Nguyễn Thanh Bình (bạn thuê phòng số 6 cùng với Khánh). Lúc này, Việt lên tiếng nói vọng sang thì hai anh em xảy ra cãi nhau.

Khánh bước sang đá vào cửa phòng số 5. Việt mở cửa phòng dùng tay đấm vào cằm Khánh khiến mẻ răng. Sau đó, mọi người can ngăn nên hai anh em ngừng tay.

Một lúc sau, Khánh trách móc và bị anh Việt thách thức đánh nhau tiếp. Bực mình, Khánh đã dùng một thanh sắt hình chữ V đánh vào đầu khiến anh Việt té ngửa xuống đất.

Giật mình hoảng hốt, Khánh cùng mọi người đưa anh Việt đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Sau khi gây án, Khánh nói với cậu và mẹ của mình là Việt bị tai nạn và đưa về quê an táng.

Nhưng sau đó Khánh đã kể lại sự việc với mẹ của mình, bà đã khuyên Khánh ra đầu thú.

Ngày 16/12/2014, Nguyễn Đình Bảo Khánh đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, luật sư bảo vệ cho bị cáo cho rằng một phần lỗi thuộc về bị hại, chính bị hại là người gây hấn đánh bị cáo trước khiến bị cáo kích động mạnh mới gây ra cái chết thương tâm cho người anh trai mình. Bản thân bị cáo chưa có tiền án tiền sự, gia đình lại có hoàn cảnh khó khăn, cha bị cáo là người khuyết tật.

Giờ nghị án, người mẹ của bị cáo cũng như bị hại úp mặt vào tường, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau mà khóc nức nở. Thở từng hơi đứt đoạn, phải mất một lúc bà mới mở lời: “Khoảng thời gian qua là thời gian tôi đau khổ nhất, vừa thương con vừa giận con. Là một người mẹ thì không còn một nỗi đau nào lớn hơn khi hai đứa con mình sinh ra lại sát hại nhau. Giờ đứa chết, đứa ngồi tù, tôi không biết làm sao có thể nhìn vong linh của thằng Việt được chứ! Đã thiếu tình mẹ, nay lại như vậy…”.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận thấy bị hại có một phần trách nhiệm, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên đã tuyên phạt bị cáo mức án thấp hơn đề nghị của Viện kiểm sát, tuyên phạt Nguyễn Đình Bảo Khánh 6 năm tù về tội giết người.

Xuân Duy