1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Vừa trộm chó xong thì “đụng” 141

(Dân trí) - Trộm được chú chó ở một nhà dân, Dũng nhét vào bao tải, đang trên đường đem đi tìm nơi tiêu thụ thì bị lực lượng 141 phát hiện, bắt giữ.

Khoảng 15h15 ngày 4/8, tổ công tác Y5/141 làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh (quận Long Biên) phát hiện một thanh niên đi xe máy BKS 30L4-8372 có biểu hiện nghi vấn, phía trước xe có một bao tải, bên trong ngọ nguậy. Nghi ngờ đây là đối tượng trộm chó vừa “tác nghiệp” xong, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

 

trom-cho-04082015-07b87

Đối tượng Dũng cùng tang vật.

Đúng như phán đoán, khi mở bao tải ra, tổ công tác phát hiện một chú chó màu vàng có biểu hiện bị đầu độc, sùi bọt mép. Những gói nilon nhỏ thanh niên trên mang theo được xác định là chất độc có khả năng gây chết người. Ngay lập tức, đối tượng được đưa về trụ sở Công an phường Sài Đồng để làm rõ.

Tại đây, đối tượng được làm rõ là Phan Anh Dũng (SN 1973, ở Thượng Thanh, Long Biên). Dũng là đối tượng trộm chó chuyên nghiệp, từng có tiền án tội trộm cắp vào năm 2008.

Dũng khai, trưa cùng ngày, Dũng mang theo gần chục túi chất độc với mục đích ném cho chó hít phải để đầu độc. 15h cùng ngày, phát hiện một chú chó tại khu vực thôn Linh Quy, Đặng Xá, Gia Lâm, Dũng tiếp cận, tìm cách cho chú chó hít phải gói thuốc độc.

Chờ chú chó lăn ra đường, sùi bọt mép, Dũng nhanh chóng giấu tang vật vào bao tải. Trên đường đi tìm nơi tiêu thụ, Dũng bị lực lượng 141 phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Tiến Nguyên

 

Hà Nội: Vừa trộm chó xong thì “đụng” 141 - 2