1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Tử hình kẻ sát hại em dâu vì không được “nối lại tình xưa”

(Dân trí) - Bị em dâu cự tuyệt tình cảm, không chịu “nối lại tình xưa”, Hoàng nổi cơn “điên tình”, dùng dao nhọn hạ sát người em dâu một cách dã man.

Ngày 6/4, TAND TP Hà Nội đã xét xử vụ án “Giết người”, tuyên phạt Đoàn Quốc Hoàng (SN 1965, trú tại phố Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội) tử hình về tội danh trên.

Đoàn Quốc Hoàng tại phiên xử ngày 6/4.
Đoàn Quốc Hoàng tại phiên xử ngày 6/4.

Cáo trạng cũng như bản án sơ thẩm xác định, từ năm 2013, Hoàng có quan hệ tình cảm với chị Phạm Thị H. (SN 1980), em dâu của vợ Hoàng. Gia đình Hoàng sống ở tầng 10, trong khi nhà em dâu ở tầng 11 cùng một tòa chung cư trên phố Trần Quý Kiên. Sau gần 2 năm lén lút quan hệ, chuyện vụng trộm của anh rể và em dâu bị phát hiện. Hai gia đình chọn cách “đóng cửa bảo nhau”.

Chị H. sau đó hủy sim điện thoại, cùng chồng con ra thuê một căn nhà khác để tránh chạm mặt anh rể. Ngày 25/8/2015, gia đình chị H. dẫn nhau về lại căn hộ của mình để cúng rằm tháng 7 và dự định ở đây vài ngày. Biết chuyện, sáng ngày 29/8/2015, Hoàng hẹn gặp chị H. tại một quán cà phê gần nhà.

Gặp nhau, Hoàng truy hỏi cô em dâu vì sao lại cắt đứt liên lạc và tuyệt tình với mình. Sau buổi hàn huyên, Hoàng lại gạ gẫm chị H. đi nhà nghỉ nhưng bị từ chối thẳng thừng.

Chiều hôm đó, Hoàng tiếp tục tìm gặp chị H. với mục đích nối lại tình xưa nhưng vẫn bất thành. Cơn điên tình nổi lên, Hoàng chuẩn bị 2 con dao nhọn và chờ đợi thời cơ sát hại cô em dâu.

Khoảng 22h cùng ngày 29/8/2015, Hoàng đứng trên ban công tầng 10 thấy gia đình chị H. cùng mẹ vợ đối tượng đang dẫn nhau về nhà. Hoàng nhanh chóng lấy 2 con dao rồi nhanh chân lên gần cửa phòng nhà chị H. ở tầng 11 phục sẵn.

Chờ cho chị H. cùng chồng con vào nhà trước, Hoàng cũng lập tức bước theo và chốt chặt cửa lại, nhốt mẹ vợ mình ở ngoài. Cậu em vợ Hoàng định mở cửa cho mẹ đẻ vào thì bị Hoàng đẩy ra. Ngay sau đó, Hoàng dùng dao đâm liên tiếp vào người em dâu. Cậu em vợ Hoàng kéo các con vào phòng ngủ, chốt chặt cửa nên thoát nạn.

Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn đến một nhà nghỉ ở quận Nam Từ Liêm ẩn náu, đến chiều ngày 31/8/2015 thì bị bắt. Về phần chị H., dù được người nhà đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng đã tử vong do mất máu cấp. Kết quả giám định pháp y xác định, chị H. bị tổng cộng 14 vết thương trên cơ thể, trong đó có 5 vết đâm thấu khoang ngực

Tại phiên tòa hôm nay, 6/4, Đoàn Quốc Hoàng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai rằng mối quan hệ bất chính với nạn nhân chỉ đơn giản là do “lửa gần rơm”.

HĐXX tòa sơ thẩm nhận định, trước khi đoạt mạng chị H., bị cáo còn có mối quan hệ bất chính và luôn mong muốn tiếp tục mối quan hệ này, bất chấp bị hại cự tuyệt. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Giết người” theo điểm n (Có tính chất côn đồ), q (Vì động cơ đê hèn) của khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ.

Sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt Đoàn Quốc Hoàng tử hình về tội “Giết người”.

Tiến Nguyên