1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Thuê côn đồ đến “quậy” tiệm vàng để đòi nợ

(Dân trí) - Biết chị Liên có quan hệ với chị Hồng, đối tượng Thắng đã thuê một nhóm côn đồ đến tiệm vàng của mẹ chị Hồng “làm loạn”, đánh nhân viên và đập phá tài sản tại đây nhằm đòi số tiền chị Liên nợ của Thắng.

Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản xảy ra ngày 7/8, tại tiệm vàng H. trên phố Mã Mây.

Trước đó, bà Đặng Thị Thanh Hằng (ở 104 Mã Mây, quận Hoàn Kiếm), chủ tiệm vàng H., đến Công an phường Hàng Buồm trình báo, hồi 17h50 cùng ngày, có một nhóm gồm 5 đối tượng đến cửa hàng gây sự, đòi tiền. Nhân viên cửa hàng của bà Hằng có trả lời: “Ai nợ thì gặp người đó mà đòi”.

Các đối tượng đã gây sự và đánh anh Dương Mạnh Cường, khách đến mua hàng. Anh Cường bị rách da, chảy máu ở mặt. Sau đó, các đối tượng còn dùng chai bia đập vỡ một cánh cửa kính của cửa hàng trị giá 20 triệu đồng.

Công an phường Hàng Buồm điều tra được biết, con gái bà Hằng tên là Hồng có quen biết một người phụ nữ tên Liên (SN 1962, ở Nghi Tàm, Tây Hồ). Chị Liên có vay của một đối tượng tên Thắng số tiền 100 triệu đồng nhưng không trả được nên đã bỏ trốn.

Do Thắng biết chị Lỉên có quan hệ với chị Hồng nên Thắng đã thuê người đến cửa hàng bà Hằng đòi gặp chị Hồng để đòi tiền.

Công an quận Hoàn Kiếm đang truy bắt các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến Nguyên