1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Say rượu ngủ ở… bụi tre, nam thanh niên bị trộm xe máy

(Dân trí) - Say rượu, anh T. ngủ ở bụi tre, dựng xe máy bên cạnh. Sáng dậy, anh phát hiện xe máy đã “không cánh mà bay”. Chiếc ví tiền để trong túi quần cũng bị kẻ gian lấy mất.

Ngày 25/11, Công an quận Đống Đa cho biết, Cơ quan CSĐT công an quận Đống Đa vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Hải (SN 1978, trú tại phường Thổ Quan, Đống Đa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh: CTV)
Đối tượng Nguyễn Thanh Hải. (Ảnh: CTV)

Theo cơ quan công an, Nguyễn Thanh Hải “sở hữu” 7 tiền án, tiền sự về các hành vi trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, ngày 20/11, Công an phường Trung Phụng (Đống Đa) nhận trình báo của anh A.V.T. (SN 1983, quê Hưng Yên) về việc anh bị trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Trung Phụng. Theo trình báo của anh T., sau khi nhậu với bạn bè, rạng sáng 20/11 anh đi về nhưng do say rượu, anh ngủ ở... bụi tre cạnh chùa Phụng Thánh (phường Trung Phụng), dựng xe máy bên cạnh, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh T. phát hiện xe máy của mình đã “không cánh mà bay”. Chiếc ví tiền trong túi quần cũng bị kẻ trộm lấy mất.

Khẩn trương truy xét, rà soát địa bàn, cơ quan công an nhanh chóng phát hiện chiếc xe có đặc điểm giống xe anh T. trình báo mất trộm đang dựng trước cửa một ngôi nhà trên phố Đê La Thành. Mật phục tại khu vực trên, đến khoảng 11h30 cùng ngày 20/11, công an phát hiện một người đàn ông đến mở khóa, nổ máy phóng đi đã áp sát, yêu cầu kiểm tra hành chính.

Thời điểm cảnh sát kiểm tra, người đàn ông được xác định là Nguyễn Thanh Hải đã không xuất trình được giấy tờ liên quan đến chiếc xe. Sau một hồi quanh co, Hải buộc phải thừa nhận đó là chiếc xe máy Hải lấy trộm của anh T., đang chuẩn bị đem đi tiêu thụ thì bị cảnh sát kiểm tra.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên