1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Lời khai kẻ sát hại vợ trước ngày ra tòa ly hôn

(Dân trí) - Bước đầu, Cương khai nhận, Cương và bà H, xảy ra mâu thuẫn về kinh tế sau vài năm sống chung từ mối tình “rổ rá cạp lại”. Bực tức, Cương đã dùng bức tượng sứ và dao bầu sát hại bà H., sau đó phóng xe bỏ trốn.

Như Dân trí đã đưa tin, chiều tối ngày 20/4, Đoàn Thạch Cương (SN 1966, HKTT tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nghi phạm sát hại bà Phạm Thị T. H., đã bị dẫn giải về trụ sở Công an quận Long Biên, Hà Nội, để phục vụ công tác điều tra.

Đoàn Thạch Cương bị thương trong quá trình trốn chạy.

Đoàn Thạch Cương bị thương trong quá trình trốn chạy.

Vụ án được phát hiện khoảng 5h30 sáng ngày 20/4 tại nhà số 16 ngõ 554 đường Nguyễn Văn Cừ (địa bàn phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội). Nạn nhân là bà Phạm Thị T. H. (SN 1969), Giám đốc một công ty chuyên san lấp mặt bằng, người đã thuê ngôi nhà trên làm nơi ở và trụ sở công ty.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định, bà H. tử vong trong tư thế ngồi dưới đất, đầu ngả vào giường. Kết quả pháp y cho thấy, nạn nhân H. bị khoảng 7, 8 vết thương, trong đó tử vong do vết đâm trúng vùng tim, gây mất máu cấp. Tại hiện trường, cảnh sát thu được 2 con dao dính máu.

Quá trình truy xét, cảnh sát đã xác định và bắt giữ nghi can gây án là Đoàn Thạch Cương khi y đang lấn trổn ở một nhà nghỉ ở xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Tại trụ sở công an, bước đầu, Đoàn Thạch Cương khai nhận, Cương và bà H. đều đã có gia đình nhưng đã ly dị. “Rổ rá cạp lại”, hai người về sống với nhau, đăng ký kết hôn năm 2010.

Thời gian gần đây, do mâu thuẫn về kinh tế, Đoàn Thạch Cương và bà H. quyết định đưa nhau ra tòa để ly hôn. Dự kiến, sáng ngày 20/4, hai người sẽ đến TAND quận Hai Bà Trưng (nơi Cương đăng ký hộ khẩu thường trú) để tiến hành thủ tục ly hôn.

Đêm 19/4 rạng sáng ngày 20/4, cùng ở với nhau trong ngôi nhà thuê trọ tại phường Gia Thụy, hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Cương khai, khi Cương nhắc lại việc bà H. hứa sẽ đưa cho Cương 50 triệu đồng sau khi ly hôn, bà H. không đồng ý và nói rằng mình chưa có tiền.

Bực tức, Cương cầm pho tượng bằng sứ đập mạnh vào sau gáy vợ. Bị choáng, bà H. cố vùng chạy nhưng đã bị Cương dùng dao bầu đâm cho đến khi gục ngã, tử vong tại chỗ.

Thấy vợ đã chết, Cương rửa máu dính trên người và quần áo, vứt điện thoại vào bồn cầu rồi phóng xe máy bỏ trốn. Trên đường trốn chạy, do hoảng loạn, Cương đã lao cả người và xe xuống mương nên bị thương nhẹ ở cánh tay.

Bỏ trốn đến khu vực xã Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội), Cương thuê phòng nghỉ. Đến khoảng 16h30 cùng ngày 20/4, Cương bị cảnh sát ập vào, tóm gọn.

Hiện Đoàn Thạch Cương đang bị Công an quận Long Biên tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi giết người.

Khánh Linh