Hà Nội: Khu dân cư bàng hoàng vì mìn nổ lúc nửa đêm
(Dân trí) - Nghi ngờ anh Tuất tranh khách của quán mình, Hiếu đã mang mìn tự chế ném vào quán ăn của anh Tuất. Vụ nổ lúc nửa đêm khiến cả khu dân cư bàng hoàng tỉnh giấc.
Khoảng 1h30 ngày 10/8, người dân xóm Sau Đồng, thôn Phú Mỹ, Mỹ Đình bàng hoàng tỉnh giấc bởi một tiếng nổ lớn. Hiện trường vụ nổ được xác định tại khu vực quán vịt nhà anh Nguyễn Văn Tuất (SN 1982).
Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng xuống hiện trường, làm rõ vụ việc. Qua tường trình của anh Tuất và rà soát các mối quan hệ của chủ quán vịt này, cơ quan công an nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Thiều Văn Hiếu.
Ngay sau đó, Hiếu bị đưa về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, bước đầu, Hiếu thừa nhận hành vi ném mìn vào quán của anh Tuất. Theo lời khai ban đầu của Hiếu, nguyên nhân vụ việc là do Hiếu nghi ngờ anh Tuất tranh khách của quán Hiếu.
Hơn 1h ngày 10/8, Hiếu đi xe máy mang theo 1 quả mìn tự tạo đến quán vịt của anh Tuất, châm lửa, ném vào trong rồi lên xe máy bỏ chạy. Anh Tuất phát hiện thấy quả mìn đang cháy đã ném ra ngõ. Vài giây sau, mìn nổ, khiến cả khu dân cư bàng hoàng tỉnh giấc.
Hiếu khai nhận đã mua số thuốc nổ trên của một người quê Bắc Giang tại bến xe Mỹ Đình với giá 150 nghìn đồng. Trước khi gây án rạng sáng 10/8, Hiếu đã từng 2 lần “khủng bố” nhà anh Tuất bằng cách tương tự. Song, may mắn, cả 2 lần, cửa hàng của anh Tuất không bị thiệt hại về người cũng như tài sản.
Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.
Tiến Nguyên