1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Gã đàn ông trút “mưa dao” lên người vợ vì bị đòi ly hôn

(Dân trí) - Nghe bố vợ ủng hộ chuyện con gái ly hôn với mình, Phạm Văn Huân mang theo dao bầu, chặn đường truy sát vợ.

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Phạm Văn Huân (SN 1976, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1977, vợ bị cáo).

Hà Nội: Gã đàn ông trút “mưa dao” lên người vợ vì bị đòi ly hôn - 1
Phạm Văn Huân tại tòa sơ thẩm.

Theo nội dung vụ án, năm 1996, Huân kết hôn với chị Nguyệt và lần lượt sinh ba người con. Hàng ngày, chị Nguyệt buôn bán rau ở chợ Gốc Đề (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trưa 13/5/2019, sau khi đi ăn cỗ cưới về, Huân chưa thấy vợ đi chợ về nên không hài lòng. Khoảng 13h cùng ngày, trong lúc Huân đang nấu cơm thì chị Nguyệt về nhà. Lúc này, vợ chồng Huân xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại.

Sẵn con dao thái thịt đang cầm trên tay, Huân dọa đâm chị Nguyệt thì nhận được câu đáp trả từ vợ: “Giỏi ra đây mà đâm”. Lúc này mâu thuẫn vợ chồng càng đẩy lên cao, Huân liền cầm con dao đi đến dí dao vào cổ vợ. Thấy vợ sợ, không dám nói gì, Huân buông chị Nguyệt ra và đi nấu cơm ăn.

Sau lần mâu thuẫn này, chị Nguyệt bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống và vẫn ra chợ buôn bán rau như bình thường. Sáng 17/5/2019, Huân ra chợ phá phách gánh hàng của vợ nhưng được mọi người can ngăn kịp thời.

Trưa cùng ngày, Huân uống rượu rồi gọi điện nhờ bố vợ khuyên chị Nguyệt quay về với chồng con. Nói chuyện với con rể, bố chị Nguyệt ủng hộ việc con gái quyết định ly hôn với Huân.

Sau khi nghe thông tin này, Huân gọi điện cho em gái chị Nguyệt và nói sẽ giết vợ mình. Lúc này, em gái chị Nguyệt đang ngồi cạnh chị gái nên đã nói lại chuyện với chị Nguyệt. Lo sợ về việc Huân không nói đùa nên chị em chị Nguyệt đã nhờ cháu trai ra chợ chở về nhà.

Cùng thời điểm này, Huân lấy con dao bầu cất vào cốp xe máy rồi phóng ra đoạn đường mà chị Nguyệt thường xuyên đi lại chờ sẵn. Trước khi gây án, Huân ghé vào quán bên đường uống bia.

Ít phút sau, Huân phát hiện chị Nguyệt được cháu chở về bằng xe máy nên phóng đuổi theo. Đến gần nhà bố vợ, Huân điều khiển xe máy của mình lao thẳng xe máy chở chị Nguyệt khiến chị ngã xuống đường.

Thấy thái độ hung hăng của Huân, chị Nguyệt bỏ chạy vào nhà một người dân gần đó. Huân truy đuổi, rút dao đâm liên tiếp vào chị Nguyệt, khiến nạn nhân gục ngã.

Gây án xong, Huân cầm dao đuổi theo đứa cháu chở chị Nguyệt về để đâm tiếp nhưng không đuổi được. Sau khi bị đâm, chị Nguyệt bị tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngay chiều hôm đó, Huân đã bị cơ quan công an bắt khẩn cấp.

Tại phiên xử, bị cáo Huân thừa nhận hành vi phạm tội như trên và xin giảm nhẹ hình phạt. Sau khi nghị án, HĐXX khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội vì đã trực tiếp tước đoạt mạng sống của người khác được pháp luật bảo vệ.

Hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện rõ sự côn đồ, hung hãn và quyết liệt phạm tội đến cùng. Hành vi phạm tội đó thể hiện bị cáo đã không còn khả năng để giáo dục, cải tạo nên cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.

Từ nhận định trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Phạm Văn Huân tử hình về tội “Giết người”.

Tiến Nguyên