1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bị vợ đòi ly hôn, xách can xăng “xử” cả nhà vợ

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn, vợ Tuấn bế con về nhà bố mẹ đẻ ở và nộp đơn xin ly hôn. Bực tức, Tuấn xách can xăng sang nhà bố mẹ vợ để “nói chuyện”. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Tuấn đổ xăng lên người vợ, bà ngoại vợ và mình định châm lửa đốt.

Ngày 18/9, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết đang tạm giữ Nguyễn Anh Tuấn (SN 1984, ở tổ 2, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra vụ việc Tuấn mang can xăng đến nhà mẹ vợ định thiêu sống cả nhà vợ.
 
Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn.

Đối tượng Nguyễn Anh Tuấn.

Theo tài liệu điều tra, Tuấn kết hôn với chị Vũ Hồng N. (SN) từ năm 2005, hai người đã có 1 con chung. Thời gian gần đây, Tuấn nợ nần chồng chất khiến cuộc sống gia đình xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 3/8, chị N. bế con về nhà mẹ đẻ tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai ở. Trong thời gian ở nhà mẹ đẻ, chị N. đã làm đơn gửi TAND quận Hoàng Mai xin ly hôn với Tuấn. TAND quận Hoàng Mai đã gọi Tuấn lên để giải quyết. Từ đó, mâu thuẫn vợ chồng ngày càng sâu sắc hơn.

Khoảng 20h30 ngày 10/9, Tuấn đi xe máy, mang theo can nhựa loại 5 lít, mua 80 nghìn tiền xăng đến nhà mẹ vợ với ý định thiêu sống cả nhà. Lúc này, trong nhà có mẹ vợ, bà ngoại của vợ đã 85 tuổi, vợ chồng chị gái vợ, bố vợ Tuấn đang nằm liệt giường và bé gái 6 tuổi, con Tuấn (tổng cộng là 8 người).

Sau một hồi nói chuyện, Tuấn bị mọi người trong nhà đuổi ra ngoài. Bực tức, Tuấn đi ra xe máy, lấy can xăng đã chuẩn bị trước. Lúc này, vợ và bà ngoại vợ Tuấn cũng đi theo.

Chẳng nói chẳng rằng, Tuấn lấy can xăng đổ khắp người vợ, bà ngoại vợ và cả người mình, sau đó rút bật lửa ra định châm lửa đốt những bật 2-3 lần không được.

Nghe tiếng kêu cứu của em vợ, anh rể chị N. lao ra, giằng lấy bật lửa trên tay Tuấn. Mọi người vật lộn với Tuấn, đồng thời gọi Công an phường Tân Mai đến.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hoàng Mai làm rõ, xử lý.

Tiến Nguyên