1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Gọi người tới chém cháu, bị cháu đâm thủng tim

(Dân trí) - Đã nhiều lần xảy ra xô xát nhưng đều bị cháu “hạ gục” nên ông Thành gọi đồng minh đến nhà nhậu để tính chuyện trả thù cháu.

Chiều 14/7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định xác nhân, bệnh nhân Nguyễn Xuân Thành (41 tuổi, ngụ KV3, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) bị vật nhọn đâm thủng tim đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Theo các bác sĩ bệnh viện, trước đó đêm 12/7, ông Thành nhập viện trong tình trạng bị đâm thủng tim, máu chảy nhiều. Ngay lập tức, các bác sĩ ca trực bệnh viện đã kịp thời thực hiện ca phẫu thuật cứu sống bệnh nhân.

Bệnh nhân Thành đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang tiến triển tốt
Bệnh nhân Thành đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang tiến triển tốt

Theo thông tin ban đầu, giữa ông Thành và cháu là Lê Duy (22 tuổi, nhà ở sát vách) nhiều lần xảy ra xô xát. Tuy nhiên, do Duy trẻ khỏe nên mỗi lần xô xát ông Thành đều lép vế.

Nuôi ý định trả thù, tối 12/7, ông Thành gọi Cao Văn Hùng (25 tuổi, ngụ cùng khu vực) tới nhà nhậu. Sau khi nghe ông Thành kể lại sự việc, Hùng đồng ý giúp ông Thành trả thù nên về nhà lấy thêm dao.

Đến 23 giờ cùng ngày, khi thấy Duy đi chơi về, Hùng gọi ra ngoài nói chuyện. Do chuẩn bị kế hoạch trước nên ông Thành bất ngờ đâm vào bụng Duy. Dù bất ngờ bị đâm nhưng Duy vẫn cố lao vào nhà lấy 1 cây kéo rượt đuổi đâm vào ngực trái ông Thành.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Doãn Công