1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cà Mau:

Giết người vì đỗ xe trước nhà

(Dân trí) – Thấy trước nhà em mình có nhiều xe máy, sẵn hơi men, đối tượng Huỳnh Văn Nghĩa chửi bới um sùm. Thấy vậy, ông Nguyễn Thanh Long (SN 1956) chạy tới định dời xe đi nơi khác thì bất ngờ Nghĩa cầm dao chém liên tiếp khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 3/4, Công an xã Tắc Vân, TP Cà Mau cho biết vừa bắt giữ tên Huỳnh Văn Nghĩa (SN 1962, ngụ tại ấp 1, xã Tắc Vân TP Cà Mau) về hành vi giết người xảy ra vào chiều ngày 2/4/2013.
 
Bức xúc trước cái chết của ông Long, người nhà đã kéo sang đập phá đồ đạc trong nhà ông Nghĩa.
Bức xúc trước cái chết của ông Long, người nhà đã kéo sang đập phá đồ đạc trong nhà ông Nghĩa.
 
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, ông Nguyễn Thanh Long (SN 1956, ngụ ấp 1, xã Tắc Vân, TP Cà Mau, Cà Mau) dự đám cúng cơm tại nhà bà Phan Kim Chi ngụ cùng ấp, có đậu xe ở nhà ông Huỳnh Trường Hận. Sau đó, ông Nghĩa đã nhậu say rồi đến nhà ông Hận (ông Hận là em ruột của ông Nghĩa) chơi.
 
Do không thấy ông Hận ở nhà mà trước nhà thì toàn là xe của người đi đám, lấp tức chửi bới um sùm. Lúc này ông Long kêu một số người ở đám qua dẫn xe về nhà chị Chi để xe.

Tưởng chừng mọi đã êm xuôi nhưng bất ngờ ông Nghĩa về nhà mang dao xông vào đâm ông Long nhiều nhát làm nạn nhân bị thương nghiêm trọng. Nhận được tin báo, Công an xã Tắc Vân đã có mặt kịp thời bắt giữ đối tượng Nghĩa cùng tang vật và đưa ông Long đến bệnh viện nhưng ông Long đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Quá bức xúc, gia đình ông Long đã đem thi hài của nạn nhân và mua quan tài về liệm tại nhà tên Nghĩa.

Khoảng 02 giờ chiều ngày 3/4/2013, các ngành chức năng đã đến vận động, thuyết phục thân nhân đem quan tài ông Long về nhà mai táng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tuấn Thanh – Huyền Trang