1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai:

Giết người chỉ vì câu nói mỉa mai

(Dân trí) - Sau khi bị Quý nói vài câu mỉa mai và ép uống bia, Hạnh và Tuấn thấy khó chịu trong lòng. Để giải quyết sự việc. Hạnh và Tuấn đã dùng dao đâm Quý đến tử vong.

Chiều 28/2, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt 2 bị cáo: Trần Trung Hạnh (SN 1996) 12 năm tù giam; Lê Minh Tuấn (SN 1996) 8 năm 9 tháng tù giam. Cả 2 đều trú thị trấn Kông Chro, Kông Chro, Gia Lai.

Cáo trạng cho biết, khoảng 19h30’ ngày 10/8/2013, Hạnh, Tuấn, Nguyễn Đức Quý (SN 1996, trú thị xã An Khê) và Nguyễn Đức Thắng (SN 1996, trú TX. An Khê) đều đi đến một quán karaoke trên địa bàn thị xã An Khê để dự sinh nhật một người bạn gái. Trước khi chở Tuấn từ Kông Chro ra An Khê, Hạnh đã mang theo một con dao nhọn trong túi quần để phòng thân.

Khi vào phòng hát, Hạnh và Tuấn ngồi gần Quý. Lúc giao lưu, Quý biết Tuấn và Hạnh ở Kông Chro ra nên mỉa mai: “Hồi trước, tao vào Kông Chro đánh nhau với mấy thằng trong đó, tao rủ đánh tay đôi mà tụi nó không dám”. Nghe xong, Tuấn tức cãi lại thì Quý thách thức: “Hai tụi bay ra đây chơi, thích kiểu gì tao chơi kiểu đó”. Tuấn nói với Hạnh đưa dao để đâm Quý, nhưng Hạnh gàn.

Tuấn và Hạnh trước vành móng ngựa
Tuấn và Hạnh trước vành móng ngựa

Khoảng 20h30’ cùng ngày, Quý rót bia ép Hạnh và Tuấn uống hết ly. Tuấn uống ly thứ 2 thì còn thừa một ít, Quý giở giọng chửi thề. Hạnh nói nhỏ vào tai Tuấn: “Bây giờ tao đâm nó, thấy tao đi ra thì mày chạy luôn”. Nói xong, Hạnh rút dao đâm Quý vào đùi phải rồi bỏ chạy, Tuấn chạy theo thì bị Quý kéo tay lại. Tuấn liền đập ly bia vào mặt Quý. Thắng cầm ghế nhựa xông vào phang Tuấn, Tuấn cũng cầm ghế đánh trả.

Hạnh đứng ngoài thấy lâu liền quay trở lại phòng, thấy Tuấn đang bị đánh, Hạnh cầm dao đâm 3 nhát vào tay và lưng Thắng, Quý xông vào thì bị dính 3 nhát dao vào đùi, tay và bụng.

Quý dù được đi cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng, còn Thắng bị tổn hại 4% sức khỏe.

Thiên Thư