1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

Giết chết cha ruột vì tội… nói sảng

(Dân trí)- Sáng ngày 28/2, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo Ngô Tấn Hùng (SN 1959) về tội “Giết người” và bị cáo Ngô Tấn Mạnh (SN 1960) về tội “Che giấu tội phạm).

2 bị cáo trước vành móng ngựa
2 bị cáo trước vành móng ngựa
 
Cả hai bị cáo cùng ngụ tại ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Điều đáng nói, bị hại là cha ruột của hai bị cáo Hùng và Mạnh.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Sóc Trăng, vào khoảng 23h ngày 30/7/2012, sau khi xem tivi xong, Ngô Tấn Hùng lên giường ngủ. Cạnh giường của Hùng có bộ ván gỗ là nơi mà cha ruột Hùng là ông Ngô Hiền Sên (SN 1933) đang nằm.

Khi vào mùng ngủ, Hùng rất khó chịu khi nghe cha mình luôn miệng nói nhảm về việc có ma quỉ trên nóc mùng. Theo Hùng, vì cha nói lảm nhảm khiến Hùng không ngủ được. Vì vậy, Hùng chui ra khỏi mùng, lấy một con dao xếp cầm trên tay và đến chỗ ngủ của ông Sên kéo mùng chui vào rồi đưa con dao cứa nhẹ vào cổ ông Sên và nói “Cha nín dùm con đi” nhưng ông Sên không nín mà vẫn nói tiếp.

Quá tức giận, Hùng dùng dao đâm vào hõm ức của cha ruột mình một nhát khiến ông Sên vùng vẫy và la lên. Không dừng lại ở đó, Hùng tiếp tục dùng ngón tay cái và ngón trỏ bàn tay trái kẹp vạt áo của ông Sên lên rồi dùng dao đâm vào bụng ông Sên một nhát nữa. Sau đó Hùng để con dao giữa kẽ thân người và khuỷu tay phải của ông Sên rồi về giường mình nằm ngủ.

Rất đông người dân tới dự tòa
Rất đông người dân tới dự tòa
 
Đến khoảng 6h sáng ngày hôm sau, vợ Hùng là bà Võ Thị Cúc phát hiện ông Sên nằm trong mùng, trên người có vết máu thì kêu Ngô Tấn Mạnh (em ruột Hùng) sang xem.Mạnh chạy sang nhà Hùng xem, thấy trên cổ ông Sên có vết máu, nghĩ cha mình tự tử nên Mạnh chạy xe đến nhà bà Lương Thị Tư (vợ ông Sên-hai vợ chồng đã ly hôn nhau mấy chục năm) báo tin cha tự tử chết và xin đưa về nhà bà Tư để mai táng và được bà Tư đồng ý.

Trở về nhà, Mạnh lấy nước lau rửa, thay quần áo cho ông Sên. Khi đó, Mạnh thấy con dao xếp còn dính máu ở giữa thân người và khuỷu tay ông Sên,  phát hiện thêm một vết đâm khác ở vùng bụng. Lúc đó Mạnh biết cha mình chết là vì bị người khác đâm, người đầu tiên Mạnh nghi chính là Hùng nhưng nghĩ tình anh em ruột thịt nên Mạnh đã im lặng.

Sau khi lau rửa, thay quần áo cho cha xong, Mạnh dọn dẹp mùng, mền, chiếu có dính máu đem ra bỏ sau nhà Hùng; quần áo dính máu của ông Sên thì Mạnh cho vào bao rồi đem bỏ ngoài lùm cây cách nhà mình khoảng 100m.

Khi đưa thi thể ông Sên từ nhà Hùng về nhà bà Tư, Mạnh tung tin với hàng xóm là cha mình tự tử chết. Tuy nhiên, người dân địa phương nhận thấy có sự bất thường trước cái chết của ông Sên nên trình báo với cơ quan công an. Qua khám nghiệm tử thi ông Sên, cơ quan điều tra kết luận ông Ngô Hiền Sên chết do vết thương thấu ngực,thủng tim gây mất máu cấp.

Ngay lập tức, Mạnh và Hùng được mời về cơ quan công an để lấy lời khai. Qua quá trình điều tra, Hùng và Mạnh đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.Tại phiên tòa, bà Lương Thị Tư cũng xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho con mình. Đại diện cho bị hại cũng có đơn xin bãi nại cho hai bị cáo là anh ruột của họ.

Tranh luận tại phiên tòa, vị luật sư bào chữa cho bị cáo Ngô Tấn Mạnh cho rằng cáo trạng của Viện KSND tỉnh là chưa đúng với tội danh của Mạnh. Theo luật sư, bị cáo Mạnh không phạm tội “che giấu tội phạm” vì bị cáo Mạnh hoàn toàn không biết Hùng giết chết cha mình.
 
Vì vậy, luật sư bào chữa cho Mạnh đề nghị Hội đồng xét xử tuyên Mạnh không phạm tội, đề nghị trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa. Ngoài ra, luật sư cũng cho rằng người phạm tội che giấu tội phạm chính là bà Võ Thị Cúc (vợ bị cáo Hùng) vì bà Cúc là người giúp Mạnh lấy nước và quần áo thay cho ông Sên.
 
Tại phiên tòa, bị cáo Ngô Tấn Hùng và bị cáo Ngô Tấn Mạnh thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ngô Tấn Hùng 18 năm tù giam; bị cáo Ngô Tấn Mạnh 9 tháng tù giam.
Bà Tư khóc ngất khi 2 con trai rơi vào vòng lao lý
Bà Tư khóc ngất khi 2 con trai rơi vào vòng lao lý
 
Sau khi phiên tòa kết thúc, bà Lương Thị Tư khóc ngất trong vòng tay các con khi hai con trai lớn vào vòng lao lý chỉ không lâu sau khi người chồng của bà đã bị chính người thân giết.

Bạch Dương