1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giả mạo Chuyên viên UBND thành phố để lừa đảo tiền tỷ

Đối tượng dựng lên cái vỏ bọc bên ngoài bóng bẩy, sang trọng, có địa vị trong cơ quan công quyền tại Hải Phòng, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân cả tin.

Công an phường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, cho biết, ngày 15-8 vừa qua, Trần Văn Tâm (SN 1969, trú tại Tổ 26C, khu 9, phường Nam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng) đã bị người của hãng taxi Trung Kiên, cùng với một số người khác đưa đến trụ sở CA phường tố cáo về hành vi chiếm dụng hàng tỷ đồng nhiều năm nay không trả, cố tình lấn trốn.

Tại cơ quan công an, các nạn nhân cho biết đối tượng Tâm đã dựng lên cái vỏ bọc bên ngoài hoành tráng, sang trọng, có địa vị trong cơ quan công quyền tại Hải Phòng và đang là giám đốc của một Công ty xây dựng tư nhân có uy tín. Chính vì sự cả tin của người dân, đối tượng Tâm đã lừa đảo rất nhiều người với số tiền chưa thể thống kê chính xác là bao nhiêu, nhưng chỉ với 5-6 nạn nhân có mặt ở phường Đồng Quốc Bình nhẩm qua, đã tới con số chục tỷ đồng, trong đó không ít người là sĩ quan quân đội, bác sĩ, cán bộ…

Đối tượng Tâm bị các con nợ đưa đến trụ sở Công an để tố cáo hành vi lừa đảo
Đối tượng Tâm bị các con nợ đưa đến trụ sở Công an để tố cáo hành vi lừa đảo

Anh Đoàn Văn Toán, nạn nhân bị Tâm lừa đảo 300 triệu đồng, cho biết; tháng 4-2012, qua các mối quan hệ làm ăn, anh Toán và Tâm biết nhau. Sau khi quen biết, thấy Toán đang rất cần việc làm nên Tâm “nổ” như pháo: “Anh hiện đang là chuyên viên của UBND thành phố Hải Phòng, có nhiều mối quan hệ, em muốn làm công trình thì đưa hồ sơ cho anh xin cho”. Nghe Tâm nói bùi tai, Toán đặt vấn đề liền và sau đó chuyển cho Tâm 300 triệu đồng gọi là tiền chi phí.

Sau đó, anh Toán đợi mãi, việc không thấy, tiền thì mất hơi cùng anh bạn mới. Kiên trì tìm kiếm, cuối cùng anh Toán cũng tóm được Tâm. Ngày 16-5-2013, Tâm đành viết giấy vay tiền của Toán với số tiền tương ứng số tiền 300 triệu đồng và hứa đến hết tháng 7-2013 hoàn trả. Nếu sai, Tâm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đau đớn hơn, có lẽ là trường hợp của anh Phạm Văn Phi, trú tại tổ 3, thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng, đang phải đối mặt với việc ngân hàng niêm phong nhà, đất đai của cả gia đình bên nội và bên ngoại.

Nghe Tâm rót mật vào tai, tưởng cùng hắn làm ăn sẽ phát tài nên anh Phi đã mang "sổ đỏ" của gia đình, mượn thêm của bố mẹ đẻ, bố của mẹ vợ cầm cố ngân hàng vay tiền. Tổng số tiền 2 lần mà anh Phi đưa cho Tâm lên tới gần 6 tỷ đồng. Đó là tiền để Tâm đi làm thủ tục thanh toán, chuyển đổi 913m2 đất mua của HTX Thương binh Đoàn 2182 tại xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng và một miếng đất nhỏ hơn trị giá 700 triệu đồng mà 2 người thống nhất cùng nhau mua bán. Kết quả, Tâm ôm số tiền “lặn mất tăm”.

“Nuốt không trôi”, Tâm viết thành giấy vay tiền
“Nuốt không trôi”, Tâm viết thành giấy vay tiền

Theo cơ quan điều tra, riêng tiền thuê riêng một chiếc xe ô tô tự lái của hãng taxi Trung Kiên từ năm 2006- 2009, để đi “giao dịch” làm ăn, hết gần 400 triệu đồng, trong đó Tâm đã trả được 300 triệu, số còn lại hắn đã ký nợ và cũng “lặn” luôn.

Vụ việc đang được cơ quan công an Hải Phòng điều tra, làm rõ.

Theo Giang Chinh
An ninh thủ đô