1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Giả làm xe ôm… móc túi và lừa đảo khách

(Dân trí) - Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang xảy ra hiện tượng nhiều kẻ gian giả làm người chạy xe ôm để ra tay lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hành khách, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Nhắm vào tâm lý tiết kiệm, ham của rẻ của một số chị em, đối tượng này thường lảng vảng tại các khu vực bắt khách, chờ xe. Khi phát hiện có khách hàng, chúng thường chủ động đến mời chào, thương lượng giá cả với mức thấp nhất nhằm khiến khách hàng nhanh chóng bị thuyết phục lên xe.

Điển hình mới đây nhất là vụ việc xảy ra với chị Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1980, trú tại xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, An Giang vào ngày 14/11/2017. Khi ra khu vực công viên Mỹ Thới, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên để chờ bắt xe về thành phố Châu Đốc, chị Loan đem theo túi xách bên trong có gần 04 triệu đồng tiền mặt.

Trong lúc chờ xe, có một người đàn ông đến mời chị đi xe ôm về thành phố Châu Đốc với giá 60.000 đồng. Thấy giá quá rẻ, chị liền lên xe không chút do dự. Chính từ cái gật đầu không chút ngần ngại kia đã dễ dàng khiến chị trở thành nạn nhân chỉ trong tích tắc.

Đối tượng Lê Văn Hùng - chuyên giả xe ôm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hành khách
Đối tượng Lê Văn Hùng - chuyên giả xe ôm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hành khách

Tường thuật lại vụ việc với chúng tôi, chị Loan còn chưa hết bàng hoàng: “Mặc dù tôi không chịu nhưng ông ấy đưa ra nhiều lý do để tôi đưa túi xách cho ông ấy để phía trước. Khi chạy được một đoạn, tôi thấy ông ấy chỉ điều khiển một tay và hỏi tôi chuyện này, chuyện kia nên tôi sinh nghi. Khi đến khu vực khóm Mỹ Lộc, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, chiếc túi xách của tôi bất ngờ rớt xuống đường, tôi nhặt lên thì thấy số tiền trong túi mất hết, tôi liền truy hô và nắm ông ấy lại thì người này ném tiền xuống đường rồi chạy đi. May mà người dân xung quanh đã nhanh chóng bắt giữ giao cho Công an phường Mỹ Phước”.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Lê Văn Hùng, sinh năm 1969, cư trú thị trấn Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Trong quá trình điều tra, lực lượng Công an còn xác định, trước đó, khoảng 7h30 ngày 01/10/2017, trong lúc chị Nguyễn Thị Kim Yến, sinh năm 1977 và cháu Đặng Thị Hồng Ngọc, sinh năm 1997, cùng trú tại khóm Đông An 1, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên đang đứng trước hẻm 2, phường Mỹ Xuyên chờ taxi để đi đến bến xe Huệ Nghĩa (phường Mỹ Long).

Thấy chị Yến có mang theo túi xách, Hùng điều khiển xe máy biển kiểm soát 38N2 - 0555 đến mời đi xe ôm, thấy giá cả hợp lý, chị Yến đồng ý. Lúc này, Hùng kêu chị đưa túi xách để phía trước ba ga xe, chạy được một đoạn đến ngã tư đường Hùng Vương - Lý Thái Tổ thuộc phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, Hùng lấy lý do sợ Công an phạt chở 03 nên Hùng thuyết phục chị Yến tạm xuống xe đi bộ để chở cháu Ngọc đến bến xe trước rồi quay lại đón chị; nghĩ Hùng nói thật, chị đồng ý.

Khi Hùng chở cháu Ngọc đến khu vực đối diện chùa Quảng Tế (phường Mỹ Long) thì thả cháu Ngọc xuống và nói cháu đứng chờ để quay lại rước chị Yến, nhưng Hùng đã tẩu thoát cùng chiếc túi xách của chị Yến bên trong có chứa nhiều vật dụng và tiền trị giá khoảng 05 triệu đồng.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Lê Văn Khánh, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Long Xuyên cho biết: “Thủ đoạn của loại đối tượng này chủ yếu là lợi dụng sơ hở của chủ tài sản để tiếp cận rồi ra tay chiếm đoạt. Do vậy, khi người đi đường có nhu cầu đi lại bằng xe ôm cần đề cao cảnh giác, không chấp nhận những yêu cầu không hợp lý của các chủ xe, khi lên xe phải tự quản lý thì tài sản của mình. Nếu cảm thấy không đủ độ tin cậy, an toàn thì nên chọn các phương tiện khác phù hợp hơn để tránh bị kẻ gian lợi dụng chiếm đoạt tài sản”.

Qua các vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên cũng kêu gọi những ai là nạn nhân của đối tượng Hùng thì đến liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên để cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ điều tra làm rõ vụ việc.

Lê Tùng