1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Giả danh cảnh sát hình sự lừa tình, tiền nhiều nữ sinh viên

(Dân trí) - Hùng "nổ" mình là lính hình sự đang công tác tại số 7 Thiền Quang, Hà Nội, qua đó Hùng đã chiếm được nhiều tình cảm của các cô sinh viên và lừa lấy cả tình lần tiền.

Lê Văn Hùng tại cơ quan điều tra.

Lê Văn Hùng tại cơ quan điều tra.

Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Hùng (SN 1987, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó Đội CSĐT CA quận Đống Đa đã tiến hành điều tra xác minh đối với một nam thanh niên luôn “nổ” mình là CSHS CA TP Hà Nội để lừa tình, tiền của nhiều cô gái đang là sinh viên của các trường đại học.

Với mác là CSHS, sau khi đã tạo được niềm tin của các cô gái, Hùng đã moi tiền của nhiều cô gái bằng cách viện ra nhiều lý do khác nhau như: chuẩn bị chuyển công tác sang ngành khác để tiện cho việc cưới xin, cần tiền đi tập huấn, bị tai nạn giao thông phải đền bù tiền cho nạn nhân…

Cơ quan CSĐT làm rõ, từ năm 2012 đến 30/1/2013, Hùng làm quen với nữ sinh viên một trường ĐH ở Hà Nội.

Với cái mác là cảnh sát hình sự, Hùng đã chiếm được cảm tình của cha mẹ cô gái và đã lừa lấy đi số tiền 165 triệu đồng. Hùng còn mang chiếc xe Future của nạn nhân mang đi cầm cố được 8 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn trên, Hùng tiếp tục lừa cô gái tên M. (quê Thái Bình). Với M., Hùng đã dọn đến sống chung với cô và còn hứa hẹn một đám cưới vào cuối năm 2013.

Cô gái này đã bị Hùng lừa hơn 20 triệu đồng. Chiếc xe máy là phương tiện đi lại của M. cũng bị Hùng mang đi cầm cố.

Qua tìm hiểu, M. ngã ngửa khi biết Hùng không phải là công an. Anh ta có quan hệ tình cảm cùng lúc với nhiều cô gái khác. Uất ức, M. đã làm đơn tố giác.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận, từng ăn trộm được bộ quần áo cảnh sát. Sau đó, đi đâu, Hùng cũng mặc chiếc quần cảnh sát và “nổ” rằng mình đang công tác trong ngành công an.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

H.Ngân